Hà Nội: Học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 trở lại trường, bồi hồi háo hức hơn ngày khai giảng

Nguồn hình ảnh, Nhat Lam
- Tác giả, Nhật Lam
- Vai trò, Gửi tới BBC từ Hà Nội
Ngày 6/4, hơn một triệu học sinh khối tiểu học và lớp 6 ở Hà Nội quay trở lại trường sau gần một năm học trực tuyến.
Trước đó, chiều ngày 4/4, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định cho học sinh các khối từ lớp 1 đến lớp 6 đi học trực tiếp trở lại từ ngày 6/4. Học sinh mầm non nghỉ tại nhà. Nguyên tắc thực hiện là trên cơ sở tự nguyện, đồng thuận của cha mẹ học sinh. Các trường dạy học theo kế hoạch của trường và được phép tổ chức hoạt động bán trú, dạy học hai buổi một ngày.
Buổi dạy trực tuyến cuối cùng ngày 5/4 của cô giáo Trần Thị Minh Loan, lớp 5 trường tiểu học Tràng An, diễn ra hơi khác mọi hôm. Cô trò háo hức chuẩn bị đồ dùng sách vở, dụng cụ học tập và đồng phục để ngày mai tựu trường. Nhiều bạn trong lớp tỏ ra lo lắng "sợ cô không nhận ra con" khi gặp mặt dù cô hứa sẽ đọc tên từng bạn khi con bước chân vào lớp.

Nguồn hình ảnh, Nhat Lam
Với nhiều bạn, hôm nay là lần đầu tiên con được gặp cô sau bao ngày cô trò học tập và giao tiếp qua màn hình máy tính. Đây quả là thời khắc xúc động đối với giáo viên, học sinh và phụ huynh.
Cô Minh Loan tâm sự: "Đã từ rất lâu tôi mới đứng trên bục giảng để truyền thụ kiến thức cho các con, được giao lưu bằng ánh mắt, nụ cười hay những cử chỉ thân thương với các con, được ngắm nhìn các con học sinh thân yêu học tập, vui chơi.
"Các bài giảng cũng trở nên sâu sắc hơn bởi nó đong đầy tình cảm của người thầy. Các con học sinh cũng vậy, được tới trường học tập trực tiếp, nét mặt bạn nào cũng tươi vui, phấn khởi. Tuy nhiên, tôi cũng luôn nhắc nhở các con thực hiện tốt quy định phòng chống dịch để đảm bảo an toàn khi học trực tiếp."
Chị Đào Thu Thuỷ, một phụ huynh học sinh cuối cấp cho hay: "Không chỉ các con cảm thấy háo hức mà đến phụ huynh như tôi còn cảm thấy hồi hộp, vui sướng trong lòng. Đến trường các con được gặp bạn bè, thầy cô, được phát triển toàn diện về kiến thức, tinh thần và thể chất.
"Đặc biệt với học sinh cuối cấp, có lẽ việc được đi học lại ý nghĩa hơn bao giờ hết. Đây có thể được coi là lễ khai giảng thứ 2 trong năm nay. Tôi mong sự khởi đầu lại này sẽ mang đến những năm học "vui, giỏi, khỏe, bình an" cho các con."
Tuy mừng vui nhưng chị Thuỷ vẫn còn e ngại về tình hình dịch bệnh do các con ở lứa tuổi tiểu học chưa được tiêm vaccine phòng Covid.
Chị Thuỷ chia sẻ "việc các con trở lại trường và học bán trú theo tôi cũng tiềm ẩn nguy cơ cao việc lây nhiễm và tăng số ca F0, F1 trong trường học. Các trường cần có các giải pháp lắp kính ngăn ở phòng ăn và giãn cách khi ngủ trưa vì khi ăn và ngủ các con bắt buộc phải bỏ khẩu trang".

Nguồn hình ảnh, Nhat Lam
Riêng với các em lớp 1, dù năm học đã đi được 2 phần 3 chặng đường nhưng hôm nay mới là ngày khai giảng chính thức. Bồi hồi, háo hức, tự hào xen lẫn lo âu là tâm trạng chung của nhiều phụ huynh và học sinh vào ngày này.
Chị Nhung, phụ huynh có con học lớp 1 trường tiểu học Vinschool cho biết: "Con trai vào lớp 1 gần hết một năm học, con mong mãi không được đến lớp nhưng khi thông báo gửi tới phụ huynh thì thấy bất ngờ quá. Phụ huynh có chưa đầy 48 giờ từ lúc đọc công văn tới lúc con đi học nên việc nhà chưa bố trí kịp, chưa kịp thu xếp đón đưa hay cơm nước phục vụ con. Điều trớ trêu là khi cuộc sống trở về với nhịp sống bình thường thì mình lại trót quen với cuộc sống có Covid quá rồi".

Nguồn hình ảnh, Nhat Lam
Trí Anh, học sinh lớp 1 trường tiểu học Vinschool lần đầu được cắp sách tới trường tâm sự: "Con háo hức lắm, con mong được gặp các bạn, con còn thích phong cách của học sinh lớp 1 là sáng ngủ dậy, ăn sáng ở nhà và đeo cặp sách đi học như các anh chị lớn".
Những công việc tưởng chừng như quá đỗi quen thuộc hàng ngày của cuộc sống trước Covid thì giờ đây được cả xã hội, từ các cháu học sinh lớp 1 tới các vị phụ huynh và thầy cô giáo, đều thấy trân trọng. Có vậy mới thấy thấm thía câu nói: "đi qua ngày mưa mới thấy yêu hơn những ngày nắng".
Bài thể hiện quan điểm của tác giả, một người sống và làm việc tại Hà Nội.