Mẹ của blogger 'Mẹ Nấm' mong con được thả

Blog 'Mẹ Nấm'
Chụp lại hình ảnh, Blog 'Mẹ Nấm' có những bài phê phán chế độ

Mẹ của blogger Mẹ Nấm đã khẩn cầu ''trong nước mắt'' để con gái bà được tự do sau khi chính quyền Việt Nam thả một blogger và một nhà báo khác cũng bị bắt trong thời gian vừa qua.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan nói với AFP qua điện thoại từ Nha Trang: ''Hãy giúp chúng tôi để cháu được tự do.''

Con gái bà, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, 30 tuổi, đã bị bắt từ thứ Tư tuần trước.

''Con gái tôi tới giờ vẫn bị giữ,'' bà Tuyết Lan nói. ''Sáng nay tôi đến thăm cháu nhưng công an không cho tôi vào.''

Bà cũng nói blogger Như Quỳnh bị cáo buộc lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm hại lợi ích của nhà nước.

Một nhà ngoại giao giấu tên được AFP trích lời nói blogger Như Quỳnh đã định in thêm áo phản đối dự án bauxite và khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam bên cạnh các bài viết chỉ trích chế độ.

Lời nhắn lần cuối

Trên blog 'Mẹ Nấm' có những dòng cuối cùng mà Như Quỳnh viết nguyên văn trước khi bị bắt như sau:

''Ngày mai mình có hẹn uống trà lúc 8h. Mùh ngộ ở chỗ là có người rình rập, theo dõi mình từ hổm giờ mà vẫn bảo là không biết mình ở đâu nên phải nhờ giám đốc của chồng mình chuyển giùm giấy triệu tập.

''Không lẽ ở đất nước này, người trên 18t như mình phải chịu cả sự quản lý của cơ quan bạn chồng hay sao????''

Các blogger bạn hữu của 'Mẹ Nấm' nói cô bị bắt lúc nửa đêm ngày 2/9, cùng ngày với những dòng viết cuối cùng của cô.

Các hãng thông tấn và tổ chức nhân quyền quốc tế đã quan tâm đến vụ Như Quỳnh bị bắt.

Bên cạnh đó, hàng chục blogger cũng đã bày tỏ sự thông cảm và đặt câu hỏi đối với việc bắt giữ.

''Chỉ vì mấy cái áo NO BÔ XÍT và NO CHINA mà thành "xâm phạm lợi ích nhà nước" sao??? Thật là khôi hài quá!'' một blogger viết.

Một số blogger khác bình luận rằng Việt Nam đang chịu sức ép của Trung Quốc nên phải có những động thái đối với công dân của mình.

Blogger 'Người Buôn Gió', tức Bùi Thanh Hiếu và nhà báo Phạm Đoan Trang đã được trả tự do sau khi bị bắt hồi cuối tháng Tám.

Hai cây viết này và blogger 'Mẹ Nấm' được cho là cùng có kế hoạch in các áo phông phản đối bauxite và Trung Quốc.

Cô Như Quỳnh cũng nói trên blog cô có con gái ba tuổi.

Phóng viên Phạm Đoan Trang được thả về chiều Chủ nhật 06/09, sau khi bị bắt hôm 28/08, vì nghi vấn liên quan "an ninh quốc gia".

Thân mẫu Đoan Trang nói với BBC sáng thứ Hai 07/09 rằng nhà báo này về nhà chiều Chủ nhật, "sức khỏe bình thường".

Một ngày trước Đoan Trang, blogger Người Buôn Gió cũng được công an trả tự do sau hơn một tuần tạm giữ để điều tra.

Thân nhân của ông Bùi Thanh Hiếu cho đài BBC hay ông đã về nhà vào lúc 7 giờ tối hôm thứ Bảy 05/09.