Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
05 Tháng 2 2007 - Cập nhật 23h31 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Bắt hai luật sư vì thảo luận luật nhân quyền
 

 
 
Luật sư Nguyễn Văn Đài
Luật sư Nguyễn Văn Đài hiện sống tại Hà Nội
Các nhà hoạt động dân chủ tại Hà Nội nói hai luật sư Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân đã bị cảnh sát đưa ra đồn công an vào hôm thứ Bảy trong khi họ đang thảo luận về luật nhân quyền tại văn phòng của luật sư Đài.

Vào tháng trước hai luật sư này cũng đã tổ chức cuộc thảo luận tương tự cho một số sinh viên, bước đi được xem là một hình thức đào tạo về nhân quyền cho công chúng đầu tiên tại Việt Nam.

Hai người này được thả vào đêm Chủ Nhật nhưng nhận lệnh phải lên trình diện tại một đồn công an vào sáng hôm thứ Hai để trả lời thêm một số câu hỏi.

Chính phủ Việt Nam nói rằng các nhà bất đồng chính kiến dùng cái nhãn "dân chủ" nhằm xuyên tạc tình hình đất nước.

Thế nhưng cho tới nay nhà chức trách tỏ ra nương tay với hoạt động dân chủ còn chưa qui mô và bị coi là trái phép mặc dù các cá nhân phàn nàn về việc bị công an sách nhiễu.

Luật sư Lê Thị Công Nhân

Tuy nhiên nỗ lực tuyển mộ thêm các ủng hộ viên mới dường như là bước đi quá xa đối với chính quyền.

Khoảng 2000 người đã tuyên bố là ủng hộ viên của phong trào dân chủ Việt Nam.

Hiện có một số nhóm khác nhau và thường cũng có những bất đồng giữa các nhóm mặc dù vào năm ngoái họ kết hợp chặt chẽ hơn.

Sự tồn tại của các nhóm này không bao giờ được đề cập trên báo chí trong nước và hầu hết người Việt trong nước thậm chí không hề biết rằng hiện có những người hoạt động dân chủ và đấu tranh nhân quyền như vậy.

Nỗ lực của phong trào dân chủ nhỏ này nhằm quảng bá thông điệp của họ dường như đã làm nhà chức trách lo ngại.

-----------------------------------------------------------

Nguyễn Xuân Quang, Hà Nội
Tôi ủng hộ Văn Đài, Công Nhân và đồng chí của họ. Nhưng tôi không tin là họ thắng. Để mưu một sự nghiệp lớn, phải có đường lối, chiến lược, sách lược khác,....Hãy nhìn tấm gương làm cách mạng của những người CSVN từ cách nay gần 80 năm. Vận động nhân dân VN thay đổi chế độ chính trị thực dân-đế quốc còn khó thế, nữa là lật đổ chế độ này. Các bạn chưa đủ tầm, lại dám công khai. Thật non nớt.

Xab
Căn cứ vào đâu mà bạnHiêu có thể suy luận ra luật sư Nguyễn Văn Đài và Nguyễn Thị Công Nhân làm việc cho ai? Lý do họ không được nhiều người VN biết đến là bởi báo chí ta chỉ tuyên truyền một chiều. Mọi hành vi tuyên truyền, phổ biến cho những đảng đối lập với DDCS đều được quy cho tội phản động, chống phá chính quyền... "Dân tộc VN sẽ phán quyết nếu DDCS đi sai đường". Thế họ không phải là những con người thuộc dân tộc Vn sao? Chính họ đang dũng cảm thay mặt nhân dân VN đòi hỏi một nền dân chủ đã bị ĐCS bóp chết từ bao nhiêu năm nay.

Thêm nữa, bạn định nghĩa thế nào là "mấy cái trò vớ vẩn của mấy cái đảng không rõ nguồn gốc"? Phải như thế nào mới là "đảng rõ nguồn gốc"? Nếu nói về chuyện này thì Đảng 8406 còn có nguồn gốc rõ ràng hơn ĐCS. Bởi ĐCS được thành lập trong 1 cuộc họp bí mạt ở Hương Cảng. Hoạt động của Đảng cũng là hoạt động bí mật, và được coi là bất hợp pháp thời bấy giờ. Lúc đó, cũng có mấy ai trong nước biết đến ĐCS Việt Nam,hay chỉ là mấy ông ở Quốc tế III? DDCS lúc đó ăn cơm của ai, nhận tiền của ai?

Tôi không biết các đảng phái mới thành lập hiện nay có đủ sức lãnh đạo nước VN ko, nhưng sự có mặt và hoạt động của họ mang lại bầu không khí dân chủ cho VN. Sau này, những trang sách lịch sử của các em học sinh phổ thông sẽ mói về họ, những chiến sĩ tiên phong đòi quyền dân chủ cho nhân dân VN.

Trung, Hamilton, Canada
Ở trong chế độ mà mọi nguồn tin đều bị bưng bít, không có báo đài tự do, thì rất khó có nhiều người biết đến các phong trào đòi hỏi Tự Do, Dân Chủ, Nhân quyền (như ông Hiếu, TP HCM đòi hỏi). Nhất là đối với những người chỉ muốn nhắm mắt ngậm miệng ..ăn tiền, vô cảm trước hiện tình đất nước và nỗi khổ của nhân dân. Bởi vậy và biết rõ những khó khăn như thế, nhưng vẫn kiên quyết đấu tranh cho quyền lợi chính đáng của người dân mà Hiến Pháp 1946 cũng như 1992 của VN đã thừa nhận - nhưng không bao giờ được thực thi - theo tôi, những người như LS NV Đài, Lê thị Công Nhân... thật đáng ngưỡng phục. Các vị này đúng là những kẻ sĩ Bắc Hà bất khuất, có sĩ khí... đã phải chịu nhiều bách hại, trù dập của bộ náy cầm quyền tàn bạo, trong khi họ có thể an hưởng với nghề Luật sư của mình. Chính những người đấu tranh bất khuất này đã làm nên lịch sử oai hùng của dân tộc VN chúng ta. Trước năm 1945, mấy người biết Cụ Hồ, ông Trường Chinh, ông Duẫn, ông Giáp, ông Đồng... là ai thưa ông Hiếu, tp HCM ??

Phạm Quan, TP HCM
Tôi hoàn toàn đồng tình với nhận định của Hieu, TP.HCM. Nếu họ thật sự vì dân tại sao không làm việc công khai, hoặc trình bày quan điểm trên báo đài_hiện nay vốn đang rất phổ biến ở trang báo điện tử Việt Nam. Tôi tin với nguyên tắc phê bình và tự phê bình của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Đảng Cộng Sản Việt Nam hoàn toàn có khả năng điều chỉnh những sai lầm, khuyết điểm đang mắc phải hiện tại.

Jimmy Tran, California
Gởi bạn Hiêu TPHCM. Bạn biết không, ngày xưa dù lựu đạn cay, kẽm gai, vòi rồng, dùi cui nhưng bạn vẫn xuống đường biểu tình, bãi khóa... Đó là đặc tính của một chế độ có tôn trọng nhân quyền, tự do. Tôi nghĩ rằng trong thời chiến mà chính quyền Miền Nam đã quá mềm dẽo đối với những người gây rối loạn, đặc biệt là những tên nằm vùng. Ở Miền Bắc, CS đã gây ra biết bao nhiêu đau khổ cho người dân, đặc biệt là cuộc cải cách ruộng đất, nhân văn giai phẩm mà có người dân nào dám hó hé không?

Bạn sẽ thấy chính quyền CS sẽ đối xử ra sao nếu bây giờ có những cuộc xuống đường tương tự như ngày xưa mà bạn đã từng chứng kiến. Có lẽ không phải dùi cui vòi rồng... mà là xe tăng, súng đại liên... như Thiên An Môn đó bạn ạ.

Ở trong nước, ít người biết đến những người đấu tranh cho dân chủ vì truyền thông báo chí do đảng CS quản lý thì làm sao họ cho đăng, cho nghe những tin tức không lợi cho họ. Người dân chỉ được xem, được nghe những tin tức mà đảng cho phép mà thôi. Bạn không nên chụp mũ cho những người đang đấu tranh cho tự do dân chủ bằng những lý luận nông cạn. Riêng tôi, tôi rất khâm phục họ vì họ là những người can đảm, đầy trí tuệ, yêu công lý, họ dám hy sinh mình để đấu tranh cho mọi người. Lịch sử sẽ ghi công họ.

Hiêu, TPHCM
Nếu những người này là những người vì dân thì họ phải được nhân dân trong nước biết đến và ủng hộ chứ. Đàng này họ được nước ngoài biết đến nhiều hơn, điều đó cho thấy nguồn gốc của họ. Qua đó ta thấy họ đang ăn cơm của ai, nhận tiền của ai để làm việc cho ai. Chúng tôi tự biết xây dựng nền dân chủ như thế nào, điều gì chưa biết chúng ta sẽ tìm tòi học hỏi từ thế giới. Đừng làm rối tung lên rồi thừa nước đục thả câu. Cá nhân tôi thì không tin gì mấy cái vị đấu tranh cho dân chủ này. Dân tộc Việt nam sẽ phán quyết nếu CS đi sai đường. Đừng lo dân Việt yếu hèn, hay ngu muội không dám hoặc không biết gì về dân chủ. Ngày xưa dù lựu đạn cay, kẽm gai, vòi rồng, dùi cui của cảnh sát họ cũng không sợ, vẫn xuống đư! ng biểu tình, bãi khóa. Ngày ngay dù có được xúi giục, tài trợ họ cũng không tham gia mấy cái trò vớ vẩn của mấy cái đảng không rõ nguồn gốc này đâu. Muốn dân chủ thì phải tự mình xây dựng chứ không phải phá cái mình đang có để nghe theo lời hứa viễn vông của những người đáng ngờ như Ông Đài và bà Nhân.

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
BBC có thể biên tập lại thư mà vẫn giữ đúng nội dung ý kiến và không bảo đảm đăng mọi thư gửi về.
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
Bỏ đảng hay bỏ tù?
16 Tháng 9, 2006 | Việt Nam
APEC: hợp tác và đối kháng
18 Tháng 11, 2006 | Việt Nam
Bà Công Nhân bị cấm xuất cảnh
26 Tháng 10 , 2006 | Việt Nam
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân