Nổ súng ở Thái Lan: Ít nhất 20 người thiệt mạng tại Bangkok

Nguồn hình ảnh, FACEBOOK
Một binh sỹ đã nổ súng giết chết 20 người và làm nhiều người khác bị thương trong vụ xả súng ở thành phố Nakhon Ratchasima của Thái Lan.
Jakraphanth Thomma, một hạ sĩ quan, đã giết chết sĩ quan chỉ huy của mình trước khi đánh cắp vũ khí từ một trại quân đội, một phát ngôn viên quốc phòng nói với BBC Thai.
Nghi phạm sau đó lái xe đến trung tâm thành phố và vào một khu mua sắm, nơi anh ta được cho là đang ẩn náu.
Nghi phạm, có động cơ vẫn chưa được biết rõ ràng, đã đăng tải hình ảnh về vụ tấn công của mình trên các trang mạng xã hội.
Cảnh quay trên truyền thông địa phương hôm thứ Bảy, 08/02/2020, xuất hiện cho thấy nghi phạm thoát ra khỏi một chiếc xe kiểu Humvee trước trung tâm mua sắm Terminal 21 ở quận Muang và nổ súng khi mọi người chạy trốn.
Các cảnh quay khác cho thấy một đám cháy bên ngoài tòa nhà, với một số tin tức nói rằng đám cháy xảy ra do một ống khí phát nổ khi bị đạn bắn vào.
Một trong những thông điệp đăng trên truyền thông xã hội của nghi phạm có hình ảnh của binh sỹ này với ngọn lửa ở phía sau.
Chưa rõ động cơ
Nhà chức trách đã niêm phong khu trung tâm khi họ cố gắng truy tìm nghi phạm, người được cho là đang ở trong tòa nhà. Cảnh sát đã cảnh báo mọi người ở nhà.
Tờ Bangkok Post đưa tin, nghi phạm, người được cho là 32 tuổi, đã bắt giữ con tin bên trong tòa nhà, nhưng điều này chưa được xác nhận chính thức. Nhiều tiếng súng đã được nghe thấy bên trong tòa nhà.

Nguồn hình ảnh, BBC/Google Map
Động cơ của nghi phạm vẫn chưa được biết rõ ràng.
Tuy nhiên, binh sỹ này đã đăng tải một số thông điệp trên các tài khoản truyền thông xã hội của anh ta trong cuộc tấn công, với một thông điệp đăng trên Facebook hỏi liệu anh ta có nên đầu hàng hay không.
Trước đó, nghi phạm đã đăng một hình ảnh về một khẩu súng lục với ba bang đạn, cùng với dòng chữ "đã đến lúc phải phấn khích" và "không ai có thể tránh khỏi cái chết".
Trang Facebook của nghi phạm hiện đã bị gỡ xuống.
Báo Bangkok Post cho biết viên sĩ quan chỉ huy đã thiệt mạng là Đại tá Anantharot Krasnae, và một phụ nữ 63 tuổi và một người lính khác đã bị giết chết tại doanh trại quân đội.
Thủ tướng Prayuth Chan-ocha đang theo dõi những diễn biến và bày tỏ lời chia buồn với gia đình của những người thiệt mạng, một phát ngôn viên cho biết.
Bộ trưởng y tế công cộng Thái Lan đưa ra một lời kêu gọi mọi người hiến máu tại các bệnh viện trong khu vực.