Người tố cáo Biden tấn công tình dục kêu gọi ông ngừng tranh cử

Tara Reade

Nguồn hình ảnh, Megyn Kelly

Chụp lại hình ảnh, Tara Reade

Một phụ nữ cáo buộc ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden tấn công tình dục 27 năm trước đã kêu gọi ông từ bỏ cuộc đua tổng thống Mỹ.

Trong một cuộc phỏng vấn, bà Tara Reade kêu gọi ông Biden "hãy bước lên và chịu trách nhiệm".

Bà nói thêm: "Ông không nên chạy đua để trở thành tổng thống Hoa Kỳ."

Ông Biden, người dự định thách thức Tổng thống đương nhiệm Donald Trump vào tháng 11, đã bác bỏ cáo buộc của bà Reade.

CẢNH BÁO: Một số độc giả có thể thấy khó chịu với các chi tiết trong bài

Joe Biden in Iowa, 10 August 2019

Nguồn hình ảnh, Reuters

Chụp lại hình ảnh, Cựu phó tổng thống Biden sẽ tranh cử với ông Donald Trump

Cáo buộc tấn công tình dục của Tara

Bà Reade, hiện 56 tuổi, từng làm trợ lý cho Joe Biden trong giai đoạn 1992-1993 khi ông còn là thượng nghị sĩ đại diện cho tiểu bang Delaware.

Bà cho biết vào năm 1993, ông Biden đã ép bà vào tường và thò tay vào dưới áo sơ mi và váy của bà, dùng một ngón tay đưa vào, sau khi bà mang túi tập gym tới cho ông.

Trong lời kể đầy chi tiết về sự việc được cho là một vụ tấn công tình dục, bà Reade nói với ngôi sao truyền thông Megyn Kelly rằng ông Biden đã hôn vào cổ bà và nói với bà rằng ông ta muốn quan hệ tình dục với bà, sử dụng một từ rất tục tĩu.

"Ông ta thò một tay vào dưới áo sơ mi của tôi, còn tay kia thì dành cho chiếc váy, rồi ông ta lần xuống váy của tôi và lại kéo lên; tôi nhớ rằng lúc đó mình đã co rúm lại", bà nói.

"Ông ta vừa đưa tay vào trong váy vừa nói với tôi. Ông ta tì người lên tôi còn tôi thì cố giằng ra để tránh cái đầu ông ta."

Bà kể rằng khi bà cưỡng lại thì "Ông ta nhìn tôi và nói: 'Cái quái gì thế, vậy mà tôi nghe người ta bảo cô thích tôi."

Bà còn nói thêm: "Rồi ông ta chỉ ngón tay về phía tôi và nói 'Cô chẳng là gì với tôi. Chẳng là gì cả'."

Bà Reade còn nói gì nữa?

Người phỏng vấn Kelly đã hỏi bà Reade rằng có muốn ông Biden rút khỏi cuộc tranh cử không.

"Mong là ông ta sẽ rút, nhưng ông ta sẽ không rút đâu, dù sao tôi vẫn mong là ông ấy sẽ làm thế", bà nói.

Bà Reade đề nghị làm một bài kiểm tra phát hiện nói dối về cáo buộc của mình, với điều kiện ông Biden cũng phải tham gia.

"Tôi sẽ thực hiện nếu ông Joe Biden tham gia", bà nói.

Reade cho biết bà đã nhận được một lời dọa giết sau khi những người ủng hộ Biden cáo buộc bà là đặc vụ Nga mà không có bằng chứng nào.

"Những người bên phe ông ta nói những điều thực sự khủng khiếp về tôi và với tôi trên mạng xã hội", bà kể tiếp.

"Ông ta thật giả tạo, thật là đạo đức giả khi nói rằng chiến dịch tranh cử của ông ta là vì sự an toàn - còn lâu mới an toàn.

"Tất cả các tài khoản mạng xã hội của tôi đã bị đột nhập, tất cả thông tin cá nhân của tôi đã bị lấy đi."

Ban tranh cử của Biden đáp trả

Kate Bedingfield, Giám đốc truyền thông phụ trách chiến dịch tranh cử của ông Biden, cho biết trong một tuyên bố sau khi cuộc phỏng vấn bà Reade lên sóng rằng câu chuyện của bà này có "sự không nhất quán".

"Phụ nữ phải được tin tưởng", tuyên bố cho biết. "Họ phải đứng lên và chia sẻ câu chuyện của mình mà không sợ bị trả thù hay làm hại - và tất cả chúng ta đều có trách nhiệm đảm bảo điều đó.

"Nhưng cùng lúc, chúng tôi không bao giờ có thể hy sinh sự thật. Sự thật là những cáo buộc này sai và những tài liệu đã được trình bày để chứng minh cho câu chuyện đó, sau khi được xem xét kỹ lưỡng, cho thấy đấy là sự dối trá."

Ông Biden, ứng cử viên tổng thống tiềm năng của đảng Dân chủ, đã phá vỡ sự im lặng về vấn đề này cách đây một tuần, khi xuất hiện trong một chương trình truyền hình buổi sáng để khẳng định những cáo buộc nhằm vào mình là "sai".

Diễn biến mới nhất

Một hồ sơ tòa án từ năm 1996 cho thấy chồng cũ của bà Reade mô tả "một vấn đề mà bà gặp phải trong công việc là liên quan đến chuyện bị quấy rối tình dục, tại văn phòng của Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Joe Biden", theo báo San Luis Obispo Tribune.

"Rõ ràng sự việc này đã gây ra sang chấn cho [Reade], và đến hôm nay cô ấy vẫn còn nhạy cảm và bị ảnh hưởng bởi điều đó", Theodore Dronen, lúc đó là chồng của Reade, viết trong một bản ghi pháp lý trong vụ ly hôn giữa hai người.

Hồ sơ mà tờ báo California có được dường như là tài liệu duy nhất vào thời điểm đó mô tả cáo buộc của bà Reade.

Anh trai của bà Reade, một người hàng xóm cũ và một đồng nghiệp cũ đều nói rằng họ đã nghe bà này mô tả lời buộc tội chống lại ông chủ của bà về vụ cáo buộc tấn công tình dục. Năm 1993, có vẻ như mẹ của bà Reade đã gọi tới một chương trình của CNN để báo về chuyện này.

Douglas Wigdor, một luật sư danh tiếng tại Manhattan, vừa ra thông báo cho biết ông ta đại diện cho bà Reade. Ông này đã đại diện cho các nạn nhân bị tấn công tình dục bởi Harvey Weinstein, nhà sản xuất Hollywood hiện đang ngồi tù.

Những cáo buộc có gây tổn hại ông Biden?

Một số đảng viên Cộng hòa đang dùng câu chuyện của bà Reade để mô tả đảng Dân chủ là những kẻ đạo đức giả chỉ bảo vệ phụ nữ khi các cáo buộc sai phạm nhằm vào phe bảo thủ.

Phụ nữ là cử tri cốt lõi của đảng Dân chủ, theo truyền thống thì họ bỏ nhiều phiếu bầu cho các ứng cử viên Dân chủ hơn ứng viên Cộng hòa.

Một số phụ nữ theo xu hướng tự do nói rằng họ tin Tara Reade nhưng vẫn sẽ bỏ phiếu cho ông Biden vì họ coi ông Trump tồi tệ hơn nhiều.

Cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 sẽ là lần đầu tiên trong kỷ nguyên #MeToo và ông Biden đã gọi đây là "cuộc chiến vì linh hồn của nước Mỹ".