Nạn súng ở Mỹ: Bắn bạn gái và 5 người khác 'vì không được mời' dự tiệc

Family members mourn together

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Thân nhân thương tiếc 6 người bị bắn chết trong một bữa tiệc sinh nhật ở Colorado Springs, Colorado

Giới chức Colorado nói tay súng giết chết 6 người trong một bữa tiệc sinh nhật vào cuối tuần đã rất buồn vì không được mời.

Cảnh sát cho biết Teodoro Macias, 28 tuổi, bắn chết bạn gái, Sandra Ibarra-Perez, 28 tuổi, và 5 người thân của cô trước khi tự bắn mình.

Cuộc tấn công diễn ra tại Canterbury Mobile Home Park ở Colorado Springs sáng Chủ nhật.

Bữa tiệc dành cho ba người thân, trong đó hai người đã chết.

Vụ tấn công xảy ra chưa đầy hai tháng sau một vụ xả súng hàng loạt khiến 11 người chết tại một cửa hàng tạp hóa ở thành phố Boulder, miền trung bắc tiểu bang Colorado.

Cảnh sát nói tay súng Colorado Springs "xung đột" với gia đình nạn nhân tại một sự kiện khác khoảng một tuần trước đó, và là một người bạn trai rất ghen tuông.

"Tâm điểm của hành động khủng khiếp này là bạo lực gia đình.'' Cảnh sát trưởng Colorado Springs Vince Niski phát biểu trong cuộc họp báo hôm thứ Ba.

Ông nói thêm: "Khi không được mời đến dự buổi họp mặt gia đình, nghi phạm [Macias] đã phản ứng bằng cách nổ súng.

Kẻ giết người cho thấy anh ta có 'vấn đề với quyền lực và tự kiềm chế'. Anh ta đã có mối quan hệ với bạn gái trong khoảng một năm và không có tiền án tiền sự,'' Vince Niski nói.

Ba thiếu niên rời bữa tiệc để đi lấy một món đồ từ người hàng xóm ngay trước khi vụ nổ súng nổ ra, và quay lại sau đó, cảnh sát Lt Joe Frabbiele nói trong một cuộc họp báo.

Cảnh sát nói ba trẻ em, hai, năm và 11 tuổi, chứng kiến vụ xả súng và không bị tổn hại về thể chất.

17 vỏ đạn được tìm thấy trong căn mobile home.

Hôm thứ Ba, cảnh sát Colorado Springs xác định danh tánh các nạn nhân khác:

  • Melvin Perez, 30
  • Joana Cruz, 53 (mẹ của Melvin)
  • Jose Gutierrez Cruz, 21 (em của Melvin)
  • Mayra Perez, 32 (vợ của Melvin)
  • Jose Ibarra (em của Mayra)

Nubia Marquez, chị của Melvin Perez và con gái của bà Joana Cruz, nói với tờ Colorado Springs Gazette rằng sinh nhật của bộ ba rơi vào cùng một tuần và "họ thích tổ chức sinh nhật chung".

Nubia tham dự bữa tiệc tại Canterbury Mobilec Home Park của gia đình Cruz cùng chồng, Freddy Marquez.

Nhưng cặp đôi nói với phóng viên rằng họ ra về vào khoảng 22:00 giờ địa phương tối thứ Bảy.

Vụ nổ súng diễn ra ngay sau nửa đêm, vào những giờ đầu của Ngày Lễ Mẹ.

Ông Marquez bày tỏ lòng kính trọng với mẹ vợ, nói với tờ Gazette rằng bà Cruz là một người mẹ có 4 con "nồng ấm" và "chăm chỉ", luôn "cười" và đã nuôi dạy các con thành "những người tuyệt vời".

Ông Marquez nói với tờ Gazette rằng kẻ xả súng là một người đàn ông "trầm tính" và "nghiêm túc" luôn mang theo súng bên mình.

Theo cảnh sát, kẻ tấn công không có giấy phép sở hữu khẩu súng lục bán tự động.

Trong một tuyên bố hôm Chủ nhật, thống đốc tiểu bang Colorado, Jared Polis, tố cáo "hành động bạo lực khủng khiếp", lưu ý rằng sự việc diễn ra khi "nhiều người trong chúng ta đang dành cả một ngày để mừng lễ với những phụ nữ của đời mình, những người đã cho chúng ta thành người như ngày nay".