Hoàng tử Harry chia sẻ về 'phá vỡ nỗi đau của việc làm cha mẹ'

Prince Harry, Duke of Sussex, Meghan, Duchess of Sussex and their baby son Archie Mountbatten-Windsor meet Archbishop Desmond Tutu and his daughter Thandeka Tutu-Gxashe at the Desmond & Leah Tutu Legacy Foundation during their royal tour of South Africa on September 25, 2019

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Archie sẽ tròn hai tuổi vào tháng Năm

Hoàng tử Harry, tức Công tước xứ Sussex của Anh, tuyên bố ông muốn "phá vỡ chu kỳ đau đớn và khổ sở" trong quá trình nuôi dạy con cái của mình.

Hoàng tử Harry đang cùng vợ Meghan đón chờ con gái sắp sinh. Hai người đã có con trai Archie.

Ông nói không muốn để lại nỗi đau từ kinh nghiệm của chính mình.

Nhưng ông tuyên bố không "đổ lỗi cho ai".

Hoàng gia Anh phản ứng lại bằng bình phẩm rằng họ sẽ không bình luận về nhận xét của hoàng tử.

Duke of Sussex

Nguồn hình ảnh, PA Media

Chụp lại hình ảnh, Hoàng tử Harry

Xuất hiện trên podcast Chuyên gia ghế bành, Hoàng tử Harry đã so sánh cuộc sống của mình như một "sự pha trộn giữa The Truman Show và việc ở trong một sở thú".

Ông nói với người dẫn chương trình Dax Shepard: "Tôi không nghĩ chúng ta nên chỉ tay hoặc đổ lỗi cho bất kỳ ai, nhưng chắc chắn khi nói đến việc nuôi dạy con cái, nếu tôi đã trải qua một số hình thức đau đớn…tôi sẽ đảm bảo rằng tôi phá vỡ chu kỳ đó."

"Dù sao đi nữa cũng có rất nhiều nỗi đau và nỗi khổ về gen di truyền nên chúng ta là cha mẹ nên cố gắng hết sức có thể để cố gắng nói, Con ơi, điều đó đã xảy ra với cha, cha sẽ đảm bảo điều đó không không xảy ra với con."

Công tước cho biết việc gia đình ông chuyển đến Mỹ không nằm trong kế hoạch nhưng "đôi khi bạn phải đưa ra quyết định và đặt gia đình lên hàng đầu và đặt sức khỏe tinh thần của mình lên hàng đầu".

Nói về cuộc sống ở Los Angeles, California, ông nói: "Vì vậy, sống ở đây bây giờ tôi thực sự có thể ngẩng đầu lên và tôi cảm thấy khác, vai của tôi đã buông xuống, vai của cô ấy cũng vậy, bạn có thể đi bộ xung quanh cảm thấy tự do hơn một chút."