Campuchia buộc tội các nhà hoạt động môi trường xúc phạm vua

Nguồn hình ảnh, twitter.com/usambcambodia
Một tòa án Campuchia cáo buộc ba nhà hoạt động môi trường tôi âm mưu lật đổ chính phủ và xúc phạm nhà vua.
Thành viên của nhóm Mẹ Thiên nhiên (Mother Nature) bị bắt giữ sau khi ghi lại việc chất thải đổ xuống con sông Tonle Sap của Phnom Penh.
Luật chống xúc phạm nhà vua của Campuchia tương đối mới mẻ và không rõ các nhà hoạt động đã phạm phải như thế nào.
Cả ba đối mặt với mức án từ 5 đến 10 năm tù.
Bên công tố nói với hãng tin Reuters rằng "bằng chứng mà cảnh sát thu thập được cho thấy sự xúc phạm nhà vua" dù họ không nói rõ chính xác luật đã bị vi phạm như thế nào.
Giới phê bình từng cảnh báo rằng luật - được ban hành năm 2018 - đang được dùng như một công cụ để dẹp im tiếng nói của những người bất đồng chính kiến.
Các nhà hoạt động Sun Ratha (26 tuổi), Ly Chandaravuth (22 tuổi) và Yim Leanghy (32 tuổi), tất cả đều là thành viên của nhóm hoạt động Mẹ Thiên nhiên.
Họ bị bắt vào ngày 16/6 khi đang ghi nhận việc xả thải ra sông Tonle Sap gần cung điện hoàng gia, htheo Trung tâm Nhân quyền Campuchia.
"Chính phủ Campuchia đã không ngừng nhắm vào nhóm Mẹ Thiên nhiên Campuchia", giám đốc nhóm nhân quyền Licadho Naly Pilorge nói với Reuters.
"Điều này đánh dấu sự leo thang những cáo buộc thái quá về tội 'âm mưu'".
Sáng lập viên nhóm Mẹ Thien nhiên Mother Nature, Alejandro Gonzalez-Davidson, người bị trục xuất năm 2015 sau khi ông chỉ trích kế hoạch xây dựng một con đập gây tranh cãi, đã bị buộc tội vắng mặt.
Tháng trước, ba nhà vận động khác có mối liên hệ với nhóm này đã bị kết án từ 18 đến 20 tháng tù vì tổ chức tuần hành phản đối một hồ nước ngập đầy cát ở thủ đô.
Đại sứ quán Thụy Điển và Hoa Kỳ đều chỉ trích các cáo buộc.
X. Chúng tôi cần sự đồng ý của quý vị trước khi bất kỳ nội dung nào được tải xuống, bởi việc này có thể đi kèm việc sử dụng cookies và các công nghệ khác. Quý vị có thể đọc chính sách cookie của X trước khi đồng ý. Để xem nội dung này, hãy chọn 'chấp nhận và tiếp tục'.
Cuối X tin
Đại sứ Hoa Kỳ Patrick Murpy nói: "Rất quan ngại khi nghe tin về việc các nhà hoạt động môi trường trẻ bị bắt giữ nhiều hơn. Việc ghi nhận sự ô nhiễm là một dịch vụ công cộng, không phải tội khủng bố. Chúng tôi kêu gọi các cơ quan chức năng tiếp nhận ý kiến công dân của mình, không nên bịt miệng họ.''
Phil Robertson, Phó giám đốc khu vực châu Á tại Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) nói: "Chính phủ Campuchia đã đẩy mạnh chiến dịch bịt miệng các nhà hoạt động bảo vệ môi trường một cách ôn hòa.''
"Các chính phủ nước ngoài, đội ngũ các quốc gia thuộc Liên Hiệp Quốc và các nhà tài trợ quốc tế nên kêu gọi chính quyền Campuchia bỏ những cáo buộc vô lý với các nhà hoạt động môi trường và công khai lên án bất kỳ cuộc đàn áp các cuộc vận động ôn hòa nào."
"Các tòa án mang tính chính trị hóa cao của Campuchia đồng nghĩa với việc giới hoạt động môi trường bị buộc tội sẽ không có cơ hội được xét xử công bằng." Ông nói thêm.

Nguồn hình ảnh, Getty Images
Người phát ngôn chính phủ Phay Siphan bác bỏ chỉ trích các cáo buộc, nói rằng chính phủ chỉ đơn thuần là áp dụng luật.
Các bị cáo nên "tìm luật sư giỏi để thách thức vấn đề này trong phòng xử thay vì thêu dệt tin tức," ông nói.
Campuchia là quốc gia quân chủ lập hiến, hầu như mọi quyền lực đều nằm trong tay của Thủ tướng Hun Sen, người đã điều hành đất nước trong nhiều thập niên.
Chính phủ độc tài nước này được biết đến với việc đàn áp khắc nghiệt lên giới chỉ trích và bất đồng chính kiến.