Một người Trung Quốc ở Malawi bị bắt giam vì video phân biệt chủng tộc

- Tác giả, Peter Jegwa
- Vai trò, Lilongwe, Malawi
Một nhà làm phim người Trung Quốc bị Malawi truy nã trong một cuộc điều tra về cáo buộc phân biệt chủng tộc và bóc lột trẻ em, đã bị bắt.
Lu Ke là một công dân Malawi khi anh ta bị BBC Africa Eye phanh phui, vì bị cho rằng đã sử dụng trẻ em địa phương để quay video chào hỏi, trong đó một số video có nội dung phân biệt chủng tộc.
Những video này có thể được mua với giá lên đến 70 USD trên mạng xã hội và các nền tảng internet Trung Quốc.
Lu Ke phủ nhận việc làm video mang tính xúc phạm.
Anh cho biết mình làm video để truyền bá văn hóa Trung Quốc tới cộng đồng bản địa.
Trong một trong những video được BBC kiểm chứng, một nhóm trẻ em được dàn dựng hô vang - bằng tiếng Trung - "Tôi là một con quái vật da đen. Chỉ số IQ của tôi thấp", mà rõ ràng là không biết chúng đang nói gì.
Trong khi bị bí mật quay phim bởi một nhà báo giả danh là người mua, Lu Ke đã thừa nhận và sau đó ngay lập tức phủ nhận là đã làm video.
Tuần trước, cảnh sát Malawi mở một cuộc điều tra nhưng không thể bắt giữ nhà làm phim Trung Quốc vì không thể tìm thấy anh ta.
Phát ngôn viên của Bộ Di trú và Dịch vụ Công dân Pasqually Zulu xác nhận rằng Lu Ke đã bị bắt ở quốc gia láng giềng Zambia, trong thị trấn phía đông Chipata.
Ông Zulu cho biết hai nước hiện đang liên lạc để đưa công dân người Trung Quốc đến Malawi cho nhà chức trách tiếp tục điều tra.
Tuần trước, nhà ngoại giao Trung Quốc Wu Peng cho biết ông đã thảo luận vấn đề này với ngoại trưởng Malawi.
Ông Wu nói rằng đất nước của ông chống lại sự phân biệt đối xử.
"Trung Quốc đã trấn áp những hành động trên mạng bất hợp pháp đó trong những năm qua", ông viết trên Twitter. "Chúng tôi sẽ tiếp tục thẳng tay trừng trị những video kỳ thị chủng tộc như vậy trong tương lai."