Thủ tướng Pakistan thề quét sạch khủng bố

Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif thề sẽ quét sạch khủng bố ra khỏi đất nước sau một vụ tấn công trường học của Taliban ở Peshawar giết chết 141 người mà đa số là trẻ em.
Ông Sharif đã đưa ra phát biểu này sau cuộc thảo luận giữa các đảng phái về vụ thảm sát này.
Trong vụ thảm sát đẫm máu nhất ở Pakistan từ trước đến nay, các tay súng Taliban đã đi từ lớp học này sang lớp học khác xả súng vào các học sinh.
Về phần mình, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani nói ‘đã đến lúc’ nước ông hợp tác với Pakistan chống lại ‘chủ nghĩa cực đoan’.
Ông Ghani nói rằng hai nước nên ‘cùng nhau có hành động cương quyết’ sau cuộc tiếp kiến bất ngờ tư lệnh quân đội Pakistan ở Kabul để bàn về phối hợp an ninh.
‘Đất nước đoàn kết’
Những hình ảnh mới nhất từ hiện trường vụ thảm sát do nhóm phóng viên BBC ghi lại vào ngày 17/12 cho thấy quy mô và sự tàn ác của cuộc thảm sát này với các vũng máu trên nền nhà và tường lỗ chỗ hàng trăm dấu đạn.
Lực lượng Taliban ở Pakistan (TTP) nói họ là thủ phạm thực hiện vụ tấn công vào trường học của quân đội để trả thù cho chiến dịch của quân đội Pakistan nhằm vào họ ở khu vực Đèo Khyber vào Bắc Waziristan.
Thủ tướng Sharif nói rằng đất nước Pakistan đoàn kết để đảm bảo rằng cái chết của các em học sinh ‘không bị uổng phí’ sau cuộc gặp với lãnh đạo các đảng phái ở Peshawar hôm 17/12.
Bất cứ hành động nào chống Taliban, ông nói, cũng không có sự phân biệt giữa ‘Taliban tốt’ và ‘Taliban xấu’.

Nguồn hình ảnh, Getty
“Chúng tôi quyết tâm tiếp tục cuộc chiến chống khủng bố cho đến khi nào tên khủng bố cuối cùng bị loại trừ,” ông nói.
Ông cũng thông báo quyết định chấm dứt việc hoãn áp dụng tử hình cho các tội phạm khủng bố. Các phóng viên cho rằng động thái này nhằm để xoa dịu sự chỉ trích của công luận rằng nhờ vào việc hoãn này mà nhiều nghi phạm khủng bố không đền tội trước công lý.
Sau cuộc gặp với Tướng Raheel Sharif, người đứng đầu quân đội Pakistan, Tổng thống Afghanistan Ghani nói rằng hai nước láng giềng này ‘nên làm việc cùng nhau một cách chân thành và cùng nhau có hành động kiên quyết chống khủng bố và chủ nghĩa cực đoan’.
Trước đây, hai nước này thường cáo buộc lẫn nhau là cho phép các phiến quân Taliban tiến hành các cuộc tấn công xuyên biên giới.
‘Không nhắm vào trẻ em’
Mullah Fazlullah, thủ lĩnh của TTP, được chính quyền Pakistan cho rằng đang trốn ở Afghanistan và truyền thông Pakistan cho rằng vụ tấn công trường học có thể được phối hợp từ bên trong lãnh thổ Afghanistan.
Tuy nhiên, TTP nói rằng vụ tấn công này được các thủ lĩnh quân đội của họ lên kế hoạch ở khu vực Peshawar – những người nói rằng họ liên lạc với các tay súng trong suốt cuộc tấn công.
Một phát ngôn nhân của TPP nói với BBC rằng họ chủ ý sát hại học sinh lớn và không nhắm vào ‘trẻ nhỏ’.

Nguồn hình ảnh, Reuters
Phóng viên BBC cho rằng phát ngôn của Taliban là nhằm để ‘hạn chế thiệt hại’ sau khi vụ tấn công trường học bị đồng thanh lên án ở Pakistan vì mức độ tàn bạo của nó.
Ngay cả phe Taliban ở Afghanistan cũng lên án cuộc tấn công này và gọi nó là ‘phi Hồi giáo’.
TTP cũng lặp lại tuyên bố lúc đầu của họ là chỉ có sáu tay súng tham gia tấn công. Điều này trái với thông báo chính thức của Pakistan rằng họ tiêu diệt bảy tay súng.
Những kẻ tấn công mặc áo khoác cài bom cắt hàng rào dây kẽm gai để đột nhập vào trường và tấn công vào một giảng đường khi các học sinh đang làm bài thi. Cuộc tấn công kéo dài tám tiếng đồng hồ.
Trên khắp đất nước Pakistan đang thắp nến cầu nguyện cho các nạn nhân thiệt mạng trong khi các tòa đại sứ Pakistan trên khắp thế giới đã treo cờ rủ và mở sổ tang.
Quốc hội Ấn Độ dành một phút mặc niệm các nạn nhân.
Hàng trăm chiến binh Pakistan được cho là đã thiệt mạng trong các chiến dịch tấn công mới đây của quân đội Pakistan ở khu vực đèo Khyber và Bắc Waziristan, các khu vực gần với biên giới Afghanistan.