|
Tranh cử Mỹ qua hai kỳ tranh luận
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trước khi nói về cuộc tranh luận gần đây nhất giữa hai ứng-cử-viên Tổng thống John McCain và Barack Obama, cần phải nhắc lại cuộc đấu trên truyền hình chiều thứ Năm 2/10, giữa hai ứng-viên Phó-tổng-thống, Joe Biden (Dân-chủ) và Sarah Palin (Cộng-hoà). Trước cuộc tranh luận ở trường đại-học Washington ở St. Louis, Missouri, báo chí và truyền thông Mỹ đều tỏ ra nghi ngại giùm ứng viên Cộng hòa là quả bóng Palin sẽ bị chọc thủng, phơi bầy sự non nớt, thiếu kinh-nghiệm. Nhưng sau khi cuộc tranh-luận 1 tiếng 30 phút do nữ-ký-giả Gwen Ifill, người da đen và một người đang hoàn-tất một cuốn sách về ông Obama đứng ra đặt câu hỏi thì ai cũng phải công-nhận là bà Palin đã không làm một lỗi lầm nào đáng kể- nghĩa là hai bên thì một chín một mười. Người ta cũng được biết đây là cuộc tranh-luận mà đông người xem nhất tính từ năm 1992, với con số trên 50 triệu người vào xem. Một chín một mười Một cuộc thăm dò chớp nhoáng của AOL News ngay sau đó, dành cho hai bình-luận-gia thân Dân-chủ và hai người khác thân Cộng-hoà, đã đi đến kết-luận là: Về kiến-thức thì ông Biden xem ra hiểu biết hơn bà Palin, một điều dễ hiểu vì ông đã ở trong Thượng-viện và ở Washington 22 năm Nhưng về “poise” thì bà Palin, dù nhỏ người, xem ra tự tin hơn và không hề núng thế, còn về “likability” thì bà “dễ mến” hơn đối-thủ. Như vậy, cứ đằng thằng ra, được 2 điểm trên 3, lẽ ra bà Palin phải được xem là người thắng mới phải, nhất là sau khi người ta đã cá cược với nhau trước khi bà lên võ-đài là thế nào bà cũng sẽ vấp váp. Báo Washington Post hôm thứ Tư lại còn tiết-lộ ngay nơi trang nhất một âm-mưu của phe Dân-chủ là cố “bơm” bà Palin lên để cho khi ngã thì bà sẽ phải ngã thật đau! Nhưng không, đến khi cuộc tranh-luận được xem là huề (“draw”) thì báo chí lập-tức không nhắc đến nữa.
Song xem chừng các cử-tri, người dân thường lại công-bằng hơn: dù như phe ông Obama cho 300 người tới phá đám, sự hiện diện (một mình) vào cuối tuần qua của bà Palin ở San Francisco vẫn thu hút được 15 nghìn người. Tối thứ Ba, mồng 7 tháng 10 tôi theo dõi trên truyền hình tranh-luận giữa hai ông McCain và Obama, lần này do Tom Brokaw điều-hợp tại Belmont University, Nashville, Tennessee. Kinh tế trên hết Vì cuộc khủng-hoảng kinh tế tài-chánh làm Wall Street sụt cả nghìn điểm trong mấy ngày xuống dưới chỉ-số 10 nghìn của hãng Dow Jones nên không lạ là cuộc tranh-luận sôi nổi nhất chung quanh vấn-đề này. Mọi người coi bộ hơi thất vọng vì cả hai ứng-cử-viên đều nói nhiều hơn về dự-tính của mình hơn là nói thẳng vào những giải-pháp nhằm đưa kinh tế Hoa-kỳ ra khỏi vụ suy thoái. Ông McCain được khen một tí vì dám đưa ra một giải-pháp nhằm giúp người mua có thể tái-thương-lượng giá cả để giữ được nhà. Nhà và xe là hai yếu-tố vật-chất nằm trong “giấc mơ” của một người Mỹ bình-thường. Kết-quả là, cũng như màn đối đầu Biden-Palin, hai bên lại huề (a draw), không bên nào lôi cuốn hay đổi thay được cách nhìn người ta đã có sẵn trước khi nghe hai ông. Ai cũng bảo: “Thôi, lại phải chờ đến kỳ tranh-luận thứ ba (trong tuần tới) và cuối cùng vậy!” Về mặt thăm dò dư-luận, tuy tuần trước tỷ-số nghiêng về ông Obama có bứt xa tỷ-số nghiêng về ông McCain nhưng rồi cuối cùng, thứ Ba, thăm dò của CBS News trên toàn-quốc cho Ông Obama 48% và ông McCain 45%, đến hôm nay lại chỉ còn dẫn đầu bằng có 47% trên 45% với một sai-số là 3,5%. Như vậy thành cũng gần như xấp xỉ và… câu chuyện gây cấn (hay nhạt nhẽo) xem chừng có thể còn kéo đến ngày bầu cử mồng 4/11. Bài viết thể hiện quan điểm và các hành văn của tác giả, hiện sống tại Virginia, Hoa Kỳ. |
CÁC BÀI LIÊN QUAN
Obama và McCain tranh luận lần hai08 Tháng 10 , 2008 | Trang chủ
Palin nói Obama dính vào 'khủng bố'05 Tháng 10 , 2008 | Trang chủ
Biden và Palin tranh luận trực tiếp03 Tháng 10 , 2008 | Trang chủ
Hạ viện Mỹ ủng hộ dự luật tài chính04 Tháng 10 , 2008 | Trang chủ
Thúc giục Thượng viện thông qua dự luật01 Tháng 10 , 2008 | Trang chủ
Kinh tế và bầu cử ở quận Cam09 Tháng 9, 2008 | Chuyên đề
Hương vị Sài Gòn ngày đầu đến Mỹ08 Tháng 9, 2008 | Chuyên đề
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||