Lào sau vỡ đập: 'Hai con tôi bị nước cuốn trôi'

Hai vợ chồng người Lào kể với BBC News cảnh họ không cứu được hai con gái trong trận lụt và câu hỏi về con số người chết sau vụ vỡ đập.
Cùng lúc, các tổ chức cứu trợ và truyền thông cũng đặt câu hỏi con số chỉ có 27 người chết vì cơn lũ lụt do vỡ đập thủy điện Xe-Pian Xe-Namnoy hôm đầu tuần mà chính phủ Lào đưa ra có chính xác không.
Việc vỡ Đập Phụ D của dự án thủy điện Xepian-Xe Nam Noy là do xây dựng không đạt tiêu chuẩn gây ra, Bộ trưởng Năng lượng và Khai thác Mỏ Khammany Inthirath phát biểu tại cuộc họp báo ở Vientiane hôm thứ Năm 26/7.
Nhóm làm tin của BBC đã vào được một điểm cứu trợ tại Lào ở bệnh viện tỉnh Attapeu.
Ông La và vợ là Aun kể với BBC hai con gái nhỏ của họ bị dòng nước cuốn đi.
"Tôi đưa vợ và con gái một tuổi lên thuyền và cố giữ thuyền nhưng dòng nước quá mạnh. Thuyền bị lật và con gái chúng tôi rơi xuống nước."
Trong khi hai người đang tìm cháu bé, con gái lớn, 4 tuổi của họ cũng bị dòng nước cuốn đi.
Chính quyền Lào nói ngoài 27 người bị chết hiện có 131 người bị coi là mất tích.
Nhưng người dân địa phương nói với BBC họ tin rằng ít nhất 300 người đã thiệt mạng.
Hiện gần 3000 người vẫn bị kẹt trong các vùng lụt, hoặc đứng trên nóc nhà, hoặc trên các mỏm đất đá.
Lan sang Campuchia

Nguồn hình ảnh, Getty Images
Theo truyền thông khu vực có tới 25 nghìn người dân ở Campuchia đã phải sơ tán vì nước lụt từ vụ vỡ đập dự án thủy điện bên Lào đổ sang.
Các nguồn tin nói nước sông Sekong bên Campuchia dâng cao trong ngày 26/7 khiến tỉnh Stung Treng phải cho sơ tán nửa dân số một huyện.
Được biết đây là tỉnh có cộng đồng người Việt.
Trong số các diễn biến sau vụ vỡ đập, tin từ Hàn Quốc cho hay công ty SK Engineering & Construction, một nhà thầu của dự án tại Attapeu nói họ gửi 10 triệu USD để giúp công tác cứu trợ nạn nhân.
Cổ phiếu của công ty này sụt 30% trong giao dịch hôm 27/07, theo Bloomberg.
Báo Việt Nam cho hay Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cho gửi 200 nghìn USD từ Việt Nam để hỗ trợ Lào.
Cùng lúc, ngày càng có nhiều ý kiến quan ngại về chiến lược của chính phủ Lào đang biến nước này thành 'cường quốc thủy điện' hay 'cục pin của châu Á' với chừng 100 đập đang hoặc sẽ hoàn tất, gây nhiều ảnh hưởng môi trường, và an toàn cho cộng đồng dân cư.
Ở Việt Nam, theo báo Pháp Luật TPHCM (26/07), Tập đoàn Điện lực VN (EVN) và các đơn vị trực thuộc nói rằng 39 đập thủy điện họ quản lý, vận hành là "an toàn".
Tuy thế, trên mạng xã hội vẫn không thiếu các câu hỏi về những đập thủy điện như Sông Đà, Sơn La nằm 'trên đầu' những khu dân cư đông đúc.
Báo Việt Nam cũng nhắc lại vai trò của Chủ tịch tỉnh Quảng Nam, ông Lê Trí Tập vào 19 năm trước đã chống lại quyết định từ Trung ương muốn cho phá đập Phú Ninh.
Theo một bài trên VTV.vn, nếu hồ Phú Ninh khi đó bị vỡ, một khối nước 300-400 triệu m3 ngay lập tức từ độ cao 30m sẽ đổ ập xuống khu vực thị xã Tam Kỳ, cuốn trôi hàng chục nghìn dân ra biển.
Nhờ phương án của ông Lê Trí Tập, bản thân là kỹ sư thủy lợi, quyết định 'cao trình mặt đập' lên vài chục cm và chờ mưa ngớt, người ta đã không phải cho phát đập như 'chủ trương ban đầu của Trung ương'.
