Cesare Battisti: Cựu binh cộng sản Ý thừa nhận giết người

Nguồn hình ảnh, AFP
Cựu binh nhóm vô sản vũ trang vì chủ nghĩa cộng sản ở Ý vừa thừa nhận bốn vụ giết người ở Ý trong những năm 1970, theo báo chí địa phương.
Cesare Battisti, 64 tuổi, đã dành nhiều thập kỷ để chạy trốn và trước đó đã phủ nhận mọi liên quan.
Ông đã bị bắt ở Bolivia vào tháng Một sau khi sống ở Brazil, và sau đó bị dẫn độ về Ý.
Công tố viên của Milan, Alberto Nobili, cho biết Battisti đã thú nhận trong khi bị thẩm vấn tại nhà tù, nơi ông ta đang thụ án chung thân.
"Đây là một sự công nhận rất quan trọng đối với công sức của các nhân viên tư pháp, một dạng 'quân hàm danh dự' cho những người đã làm công việc điều tra," công tố viên Milan, ông Nob Nobili nói.
Năm 1979, Battisti bị kết án tham gia một nhóm khủng bố cực tả bị cấm ở Ý, nhóm Người Vô sản vũ trang vì Chủ nghĩa Cộng sản (the Armed Proletarians for Communism- PAC).
Ông ta trốn khỏi nhà tù vào 1981. Sau đó, Battisti bị kết án vắng mặt vì giết hai quan chức Ý, khi tham gia vào một vụ giết người khác và vì lên kế hoạch cho một âm mưu khác khiến con trai 14 tuổi của một nạn nhân phải ngồi xe lăn sau vụ xả súng.

Nguồn hình ảnh, AFP
Ông ta từng sống ở Pháp, Mexico và sau đó là Brazil, nơi ông được Tổng thống lúc đó là Luiz Inacio Lula da Silva cho tị nạn.
Vào tháng Một, một tòa án ở Brazil xóa bỏ tư cách tị nạn của ông ngay sau cuộc bầu cử, đưa lãnh đạo cực hữu Jair Bolsonaro lên làm Tổng thống Brazil, người cam kết đưa ông Battisti trở về Ý.
Ông Battisti đã thừa nhận là một thành viên của PAC nhưng trước đó đã phủ nhận trách nhiệm về các vụ giết người.
"Khi tôi giết, đối với tôi đó là một cuộc chiến chính nghĩa," Battisti nói trong lời thú nhận.
"Tôi nhận ra hậu quả mà tôi đã gây ra và tôi xin lỗi các gia đình [của các nạn nhân]".