CEO của McDonald bị sa thải vì hẹn hò với nhân viên

Steve Easterbrook

Nguồn hình ảnh, Getty Images

McDonald vừa sa thải giám đốc điều hành Steve Easterbrook vì ông có mối quan hệ với một nhân viên.

Gã khổng lồ thức ăn nhanh của Mỹ cho biết mối quan hệ này tới từ sự đồng thuận của hai phía, nhưng ông Easterbrook đã "vi phạm chính sách của công ty" và điều này cho thấy ông có "phán quyết tồi".

Trong một email gửi cho nhân viên, doanh nhân người Anh thừa nhận mối quan hệ và nói rằng đó là một sai lầm.

"Xét tới các giá trị của công ty, tôi đồng ý với hội đồng quản trị rằng đã đến lúc tôi rời đi," ông nói.

Ông Easterbrook, 52 tuổi, đã ly dị, bắt đầu làm việc cho McDonald từ năm 1993 với vị trí quản lý ở London và bắt đầu thăng tiến từ đó.

Ông rời đi năm 2011, làm chủ Pizza Express và sau đó, chuỗi thực phẩm châu Á Wagamama. Tới 2013, ông trở lại McDonald, cuối cùng trở thành người đứng đầu khu vực Anh Quốc và Bắc Âu.

Ông được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành của McDonald năm 2015.

Ông Easterbrook là người được ghi nhận là đã hồi sinh thực đơn và hệ thống McDonald, bằng cách tu sửa các cửa hàng và cho sử dụng các nguyên liệu tốt hơn. Giá trị cổ phiếu của công ty tăng hơn hai lần trong thời gian ông tại chức.

Trong thời gian ông lãnh đạo, McDonald cũng mở rộng các tùy chọn giao hàng và thanh toán di động để tăng sự tiện lợi.

Hôm thứ Sáu, 1/11, hội đồng quản trị của công ty đã bỏ phiếu quyết định về sự ra đi của ông Easterbrook.

Ông cũng đã từ chức chủ tịch và thành viên hội đồng quản trị của McDonald.

Các quy tắc của công ty dành cho các nhà quản lý là cấm họ có mối quan hệ tình cảm với cấp dưới.

Công ty sẽ thông báo chi tiết việc rời đi của ông Easterbrook vào thứ Hai.

Mcdonald's vẫn bị chỉ trích về tiền lương cho nhân viên cửa hàng, trong khi ông Easterbrook được nhận 15,9 triệu đôla trong năm 2018. Cao gấp 2.124 lần mức lương nhân viên trung bình là 7.473 đôla.

Ông sẽ được thay thế bởi Chris Kempczinski, có hiệu lực ngay lập tức.

Trong tuyên bố, ông Kempczinski cảm ơn Easterbrook vì những đóng góp của ông, và thêm rằng: "Steve đưa tôi vào McDonald và ông ấy là một người cố vấn kiên nhẫn và hữu ích."

Năm ngoái, ông xếp của Intel, Brian Krzanich, đã từ chức vì có mối quan hệ với một nhân viên Intel, điều này trái với quy tắc của công ty.

Ông đã ở vị trí đó từ tháng 5 năm 2013.