Cô gái người Scotland hôn mê ở Việt Nam xuất viện sau 15 tháng

Mekala and mum Yvonne

Nguồn hình ảnh, Yvonne McAulay

Chụp lại hình ảnh, Mekala, cùng mẹ, bà Yvonne, đang hồi phục tại nhà

Một huấn luyện viên thể dục ở Edinburgh, người bị nhiễm một loại virus chết người trong khi đi du lịch, cuối cùng đã được xuất viện sau 15 tháng.

Mekala Osborne, 23 tuổi, bị ốm khi đi du lịch ở Việt Nam và Campuchia vào tháng 9/2019.

Cô được cho vào trạng thái hôn mê tạm thời tại bệnh viện Việt Nam sau khi tình trạng trở nên tồi tệ đến mức gia đình được cho biết cô có 5% cơ hội sống sót.

Cô đã trải qua một năm để hồi phục trong bệnh viện ở Anh

Cô được xuất viện ngay trước Giáng sinh, nhưng vẫn còn một chặng đường dài tập vật lý trị liệu và phục hồi chức năng phía trước.

Hồi tưởng về trải nghiệm này, cô cho biết mình tham gia chuyến du lịch Đông Nam Á cùng bạn bè 3 tuần thì bị đau họng.

Mount Elizabeth Hospital, Singapore

Nguồn hình ảnh, Google

Chụp lại hình ảnh, Mekala được chăm sóc tại Bệnh viện Mount Elizabeth ở Singapore

Cô đã mua một khẩu trang và vài viên Strepsils sát khuẩn cổ họng, nhưng trong vòng 24 giờ, cô phải nhập viện chống chọi với một loại virus mà các bác sĩ mô tả là tương tự như viêm phổi.

"Đó chỉ là các triệu chứng cúm thông thường ... Sau đó, trong một ngày, nó trở nên thực sự tồi tệ.

"Tôi không cảm nhận được chân của mình. Tôi ngủ thiếp đi và khi tỉnh dậy thì ho ra máu.

Mekala nói thêm: "Rất nhiều thứ chỉ là một vệt mờ từ đó."

Getty / Mekala Osborne

Nguồn hình ảnh, Getty / Mekala Osborne

Chụp lại hình ảnh, Mekala Osborne bị ốm khi cô đang ở Hội An, Việt Nam

Mẹ của cô, Yvonne McAulay, cho biết Mekala đã rất lạc quan khi họ nói chuyện lần cuối cùng.

Sau đó Mekala gửi cho mẹ một bức ảnh cô đang thở oxy.

Ngay sau đó bà nhận được điện thoại thông báo con gái đang được chăm sóc đặc biệt trong tình trạng hôn mê và bà được đưa từ Edinburgh tới Đà Nẵng.

Khi Yvonne nhìn thấy con gái mình trong bệnh viện, bà nghĩ Mekala sẽ chết.

Nhưng khi cô được công ty bảo hiểm du lịch chuyển đến Singapore, mẹ cô cho biết mọi thứ bắt đầu bớt ảm đạm hơn.

Mekala được đưa đến một bác sĩ chuyên khoa tại Bệnh viện Mount Elizabeth, nơi một nhà tư vấn đã nghiên cứu hành trình du lịch của cô và xác định căn bệnh của cô là do virus trong không khí tại một khu rừng ở Campuchia.

Tuy nhiên, trong khi hôn mê, tình trạng của cô ấy từ từ được cải thiện. Sau hai tuần, cô ấy được đánh thức, và một tuần sau đó cô không cần máy trợ thở.

Sau hai tháng nằm viện, Mekala được chuyển sang dùng máy thở di động trước khi bay trở về Anh vào tháng 11/2019.

Các bác sĩ ở Scotland cho biết cô vẫn còn "trong tình trạng tồi tệ", và mẹ cô được cảnh báo rằng mọi việc 'không chắc chắn'.

Mọi thứ được cải thiện từ từ - và sau đó đại dịch Covid-19 ập đến.

Điều đó có nghĩa là Mekala đã được chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt ở Edinburgh đến một bệnh viện phục hồi chức năng, nơi cô ở đó 9 tháng qua.

Ở đó, cô học lại những điều mà trước đây cô cho là đương nhiên, như cách đi bộ.

Nhưng cô cho biết việc không có khách đến thăm là động lực tốt để có thể khỏe lại càng nhanh càng tốt, để có thể về với gia đình và bạn bè.

Cô nói với Đài phát thanh Scotland rằng cô đã được ra viện không lâu trước lễ Giáng sinh.

Thật "không thể tin được" khi xuất viện và Mekala nói rằng cô ấy vẫn tự véo mình khi nhận ra mình đã về nhà.

"Đó là khoảnh khắc tôi sẽ nhớ mãi", cô nói.