Myanmar: Kỷ niệm quân lực, nổ súng nhiều người chết

Nguồn hình ảnh, Reuters
An ninh Myanmar hôm 27/3 đã nổ súng vào người biểu tình trong ngày nước này kỷ niệm ngày quân đội.
Người biểu tình xuống đường ở Yangon và nhiều thành phố.
Một số tin tức nói 50 người bị bắn chết hôm nay.
Lãnh đạo phe đảo chính Min Aung Hlaing phát biểu trước quốc dân hôm nay rằng ông ta sẽ "bảo đảm dân chủ".
Hơn 320 người đã bị bắn chết trong lúc quân đội đàn áp biểu tình từ khi họ giành chính quyền trong tháng Hai.

Nguồn hình ảnh, Getty Images
Người chống đảo chính đã kêu gọi biểu tình hôm thứ Bảy bất chấp đe dọa của quân đội.
Quân lính đã xuống đường ngăn chặn.
Con số người chết khó xác minh.
Trang tin The Irrawaddy nói 59 người, gồm 3 trẻ em, đã bị giết ở 28 nơi.
Còn trang Myanmar Now nói ít nhất 50 người đã bị giết.

Nguồn hình ảnh, Reuters
Tại thành phố lớn thứ hai, Mandalay, tin tức nói cũng có người chết.
"Hôm nay là 1 ngày đáng xấu hổ của các lực lượng vũ trang. Các tướng quân đội ăn mừng ngày lễ sau khi sát hại hơn 300 người dân vô tội," Sasa, phát ngôn viên của CRPH, một nhóm chống chính phủ quân đội, phát biểu với hãng tin Reuters.
Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm Ngày Lực lượng Vũ trang Myanmar, Min Aung Hlaing nói:
"Các hành vi bạo lực ảnh hưởng ổn định và an ninh để đòi hỏi là không được."
Ông ta nói quân đội phải giành chính quyền vì "hành vi vô luật pháp" của bà Aung San Suu Kyi và đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ của bà.
Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexander Fomin tham dự buổi lễ duyệt binh, sau khi gặp thống tướng Min Aung Hlaing hôm 26/3.
Min Aung Hlaing nói: "Nga là bạn tốt."
Trang Nikkei Asia thì đưa tin rằng theo nguồn riêng của họ, 8 nước gửi đại diện dự buổi lễ hôm nay ở Myanmar là Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Việt Nam, Lào và Thái Lan.
Tuy nhiên không thấy báo chính thống ở Hà Nội xác nhận "sự hiện diện" của phía Việt Nam tại buổi lễ hôm nay.
Mỹ, Anh và EU đã áp đặt trừng phạt Myanmar theo sau cuộc đảo chính.