Đảo chính Myanmar: Hơn 40 trẻ em bị quân đội giết hại

Nguồn hình ảnh, Getty Images
Ít nhất 43 trẻ em đã bị giết bởi các lực lượng vũ trang ở Myanmar kể từ cuộc đảo chính quân sự hồi tháng Hai, theo tổ chức nhân quyền Cứu trợ Trẻ em (Save the Children).
Tổ chức Cứu trợ Trẻ em nói Myanmar đang ở trong một "tình huống ác mộng", với nạn nhân nhỏ tuổi nhất chỉ mới 6 tuổi.
Một tổ chức địa phương đưa ra con số người chết là 536.
Trong khi đó, nhà lãnh đạo bị lật đổ Aung San Suu Kyi đã bị buộc tội vi phạm đạo luật bí mật quốc gia.
Bà Suu Kyi, cùng với 4 đồng minh của bà, bị buộc tội vào tuần trước, nhưng tội danh bị cáo buộc - có mức án tù lên đến 14 năm - giờ mới được làm rõ.
Cáo buộc mới đối với bà Suu Kyi ngoài các cáo buộc trước đó là sở hữu máy bộ đàm bất hợp pháp, vi phạm các hạn chế của Covid-19 trong chiến dịch bầu cử năm ngoái và công bố thông tin có thể "gây sợ hãi hoặc báo động".
Đặc phái viên của LHQ tại Myanmar đã cảnh báo về nguy cơ một "cuộc tắm máu sắp xảy ra" khi chiến dịch trấn áp các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ ở nước này ngày càng gia tăng.
Lời cảnh báo được đưa ra sau khi bùng phát giao tranh giữa quân đội và dân quân dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới.
LHQ đã trở thành tổ chức mới nhất thúc giục gia đình các nhân viên rời đi, nhưng cho biết một số người sẽ ở lại.
Tình trạng bất ổn ở Myanmar bắt đầu từ hai tháng trước, khi quân đội giành quyền kiểm soát đất nước sau cuộc bầu cử mà đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của bà Suu Kyi giành chiến thắng.
Khi hàng chục nghìn người xuống đường trên toàn quốc để phản đối cuộc đảo chính, quân đội đã sử dụng vòi rồng để giải tán họ. Sau một tuần, phản ứng leo thang, đạn cao su và đạn thật được sử dụng.
Ngày đẫm máu nhất của cuộc xung đột cho đến nay là vào thứ Bảy, với hơn 100 người thiệt mạng.
Bé sáu tuổi bị giết
Các nhân chứng nói rằng các lực lượng vũ trang đã tấn công người dân một cách ngẫu nhiên trên đường phố, và một số người thậm chí đã bị giết ngay tại nhà của họ.
Gia đình của bé gái sáu tuổi Khin Myo Chit nói với BBC rằng cô bé đã bị cảnh sát giết chết khi chạy về phía cha mình trong một cuộc đột kích vào nhà của họ ở thành phố Mandalay vào cuối tháng Ba.

Nguồn hình ảnh, Reuters
"Họ đá vào cửa để mở cửa", chị gái của cô bé, May Thu Sumaya, 25 tuổi, nói. "Khi cửa mở, họ hỏi cha tôi xem có người nào khác trong nhà không."
Khi cha tôi nói không, họ buộc ông tội nói dối và bắt đầu lục soát ngôi nhà, cô nói.
Đó là khoảnh khắc Khin Myo Chit chạy đến chỗ cha của mình. "Sau đó, họ bắn và đánh cô bé," May Thu Sumaya nói.
Trong số những người thiệt mạng còn có một cậu bé 14 tuổi được cho là đã bị bắn khi đang ở trong nhà - hoặc gần nhà của cậu ở Mandalay. Một cậu bé khác 13 tuổi bị bắn ở Yangon khi đang chơi trên đường phố.
Tổ chức Cứu trợ Trẻ em đã cảnh báo rằng số lượng trẻ em bị thương trong các cuộc đụng độ có khả năng rất cao, và đưa ra dẫn chứng trường hợp của một em bé một tuổi bị bắn vào mắt bằng một viên đạn cao su.
Tổ chức này cảnh báo rằng bạo lực có ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của trẻ em khi chúng phải chịu đựng sự sợ hãi, đau buồn và căng thẳng.
"Trẻ em đã chứng kiến bạo lực và kinh hoàng," Tổ chức Cứu trợ Trẻ em cho biết trong một tuyên bố. "Rõ ràng là Myanmar không còn là nơi an toàn cho trẻ em."
Các luật sư đại diện cho bà Suu Kyi cho biết hôm thứ Năm rằng không rõ liệu thân chủ của họ có biết về cách các sự kiện đang diễn ra trên khắp đất nước hay không.
"Chúng tôi không thể nói liệu [bà Suu Kyi] có biết về các tình huống bên ngoài hay không - bà ấy có thể biết hoặc có thể không biết", luật sư Min Min Soe nói với hãng tin Reuters, đồng thời nói thêm rằng nhà lãnh đạo bị lật đổ "dường như trong tình trạng sức khỏe tốt".
Bạo lực đã gây ra một làn sóng phản đối quốc tế, với nhiều quốc gia khác nhau - bao gồm cả Mỹ và Anh - thông báo các biện pháp trừng phạt chống lại các nhà lãnh đạo cuộc đảo chính và các công ty có liên hệ với quân đội.
Hôm thứ Năm, Anh đã công bố các biện pháp tiếp theo chống lại Tập đoàn Kinh tế Myanmar (MEC), một tập đoàn đã cung cấp tiền cho quân đội Myanmar.
"Quân đội Myanmar đã có những động thái mất nhân tính ở cấp độ mới, với hành vi giết người vô tội, bao gồm cả trẻ em", Ngoại trưởng Dominic Raab nói. "Các hành động mới nhất của Vương quốc Anh nhắm vào một trong những nguồn tài trợ quan trọng của quân đội và tăng thêm các lệnh trừng phạt lên quân đội vì những vi phạm nhân quyền của họ."