Nỗi đau Công nương Diana: Hoàng tử William chỉ trích hành vi của BBC

Chụp lại video, Hoàng tử William lên tiếng

Hoàng tử Anh William, tức Công tước xứ Cambridge, tuyên bố sai phạm của BBC trong cuộc phỏng vấn với Công nương Diana năm 1995 đã làm chứng hoang tưởng của bà còn tệ hơn và làm xấu đi mối quan hệ của cha mẹ ông.

Hoàng tử William là con trai của Thái tử Charles và bà Diana.

Ngày 20/5, BBC ra tuyên bố xin lỗi sau khi một cuộc điều tra cho thấy đài BBC không đạt tiêu chuẩn trong quá trình làm phỏng vấn năm 1995.

Hoàng tử William nói rằng ông "buồn nhất" vì bà Diana không bao giờ biết bà đã bị lừa dối.

Ông nói rằng mẹ ông đã bị lừa "không chỉ bởi một phóng viên bất hảo" mà còn bởi các ông chủ của BBC.

Trong khi đó, trong tuyên bố riêng của mình, Hoàng tử Harry nói rằng "tác động của một nền văn hóa lợi dụng và hành vi phi đạo đức" đã lấy đi mạng sống của mẹ ông.

Martin Bashir pictured in November 2019

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Martin Bashir

Ông bày tỏ lo ngại rằng những hoạt động như vậy "vẫn còn phổ biến ngày nay".

"Mẹ của chúng tôi đã mất mạng vì điều này, và không có gì thay đổi. Bằng cách bảo vệ di sản của bà, chúng tôi bảo vệ tất cả mọi người và duy trì phẩm giá của bà," ông nói.

BBC đã viết thư để xin lỗi Hoàng tử William và Harry, cùng Thái tử Charles và em trai của Diana, Bá tước Spencer.

Matt Wiessler, nhà thiết kế đồ họa đầu tiên nêu lên lo ngại về các tài liệu giả được sử dụng để đảm bảo cuộc phỏng vấn, nói với chương trình Today của Radio 4 rằng lời xin lỗi được gửi cho ông vào hôm thứ Năm là "quá ít, quá muộn ".

Ông chỉ trích Lord Hall, người dẫn đầu một cuộc điều tra nội bộ vào thời điểm đó, và Tổng giám đốc BBC Lord Birt giai đoạn 1995 vì hai người này đã không đích thân xin lỗi ông.

Prince Charles, Prince William, Princess Diana and Prince Harry

Nguồn hình ảnh, PA Media

Chụp lại hình ảnh, William, Harry và Công nương Diana

Lord Hall sau này lên tới chức Tổng giám đốc BBC từ 2013 tới 2020.

Lord Dyson được chỉ định để xem xét các tình huống xung quanh cuộc phỏng vấn BBC năm 1995, nổi tiếng với câu của bà Diana: "Chà, có ba người chúng tôi trong cuộc hôn nhân này."

Cuộc phỏng vấn vô cùng nổi tiếng tại Anh, đem lại danh tiếng cho nhà báo Bashir.

Nhưng kể từ đó, em trai của bà Diana, Bá tước Spencer, đã đặt câu hỏi về chiến thuật mà nhà báo Bashir sử dụng để có được cuộc phỏng vấn.

Cuộc điều tra độc lập đã được BBC thực hiện vào năm ngoái, sau khi Bá tước Spencer công khai các cáo buộc.

Lord Dyson, thẩm phán đã nghỉ hưu, người dẫn đầu cuộc điều tra, kết luận BBC "không đạt được các tiêu chuẩn cao về tính chính trực và minh bạch vốn là dấu ấn của đài".

Hoàng tử William cho biết cuộc phỏng vấn phát trên BBC khi đó đã "góp phần lớn vào việc làm cho mối quan hệ của cha mẹ tôi trở nên tồi tệ hơn", và nói thêm rằng nó đã "làm tổn thương vô số người khác".

"Nhưng điều khiến tôi buồn nhất, là nếu BBC điều tra đúng cách những lời phàn nàn và lo ngại được nêu ra lần đầu tiên vào năm 1995, mẹ tôi có thể biết rằng bà đã bị lừa dối," ông nói.

"Bà đã bị lừa không chỉ bởi một phóng viên bất hảo, mà còn bởi các nhà lãnh đạo ở BBC, những người đã nhìn theo hướng khác thay vì đặt những câu hỏi hóc búa."

Người từng là nhà sản xuất của BBC, Mark Killick cho biết ông đã bị loại khỏi chương trình Panorama sau khi nêu lên lo ngại về các tài liệu giả mạo vì "chúng tôi chỉ muốn những người trung thành với chương trình".

Ông nói với BBC Breakfast rằng điều tra là một "khởi đầu tốt" nhưng nói rằng BBC đã tạo ra một "văn hóa sợ hãi" có thể đã góp phần vào các vụ bê bối tiếp theo.

Ông nói, ban lãnh đạo hiện tại phải làm rõ rằng nhân viên có thể "nói sự thật với phe quyền lực mà không sợ bị mất việc".

Bashir, 58 tuổi, là một trong những nhà báo nổi tiếng nhất của Vương quốc Anh.

Tuần trước, ông ta đã rời BBC, với lý do các vấn đề sức khỏe.