Euro 2020: Scotland kiên cường, hòa Anh 0-0
Anh và Scotland đã cầm hòa không bàn thắng tại sân Wembley, và cả hai đội đều còn hy vọng có thể đi tiếp tại Euro 2020.
Anh có bốn điểm sau hai trận đấu trong khi Scotland giành được điểm đầu tiên ở Euro 2020.
Cuộc gặp đầu tiên giữa hai đội tại một giải đấu lớn kể từ Euro 96 đã diễn ra trong bầu không khí đặc biệt náo nhiệt mặc dù chỉ có 22.500 người hâm mộ trong sân.
Scotland vô cùng nỗ lực sau thất bại mở màn trước Cộng hòa Czech tại Hampden Park.
Cả hai đội đều có cơ hội ghi bàn trong cơn mưa tại Wembley.
Hậu vệ John Stones của đội tuyển Anh đã đánh đầu trúng cột ở phút thứ 11, và tiền đạo Lyndon Dykes của Scotland đã có cú sút bị Reece James cản phá ngay sát khung thành ở phút 63.
Anh ngày càng ép sân trong hiệp hai, nhưng Scotland cũng gây nguy hiểm.
Scotland thực sự xứng đáng với trận hòa vì sự xuất sắc của tất cả các cầu thủ của huấn luyện viên Steve Clarke, đặc biệt là Billy Gilmour, Kieran Tierney và Che Adams.
Họ đã cống hiến hết sức để có một điểm quý giá, làm dấy lên hy vọng đi tiếp ở Euro 2020.
Đội trưởng đội tuyển Anh, Harry Kane một lần nữa không gây ấn tượng gì mấy.
Trận hòa không phải là một thảm họa đối với đội tuyển Anh nhưng màn trình diễn của Tam sư để lại thất vọng cho fan hâm mộ.
Trong trận thắng Croatia, Harry Kane đã không tạo ra tác động gì và một lần nữa, anh lại mờ nhạt trong trận thứ hai.
Sau trận hòa này, đội bóng của HLV Gareth Southgate, với chiến thắng trước Croatia ở trận mở màn, giờ sẽ muốn thắng Czech ở trận cuối để có thể đứng đầu bảng D.
Scotland sẽ đi tìm chiến thắng trước Croatia tại Hampden Park ở trận cuối cùng.