Vụ một cảnh sát giết ‘người xa lạ’ ở London: Wayne Couzens đã nhận tội

Sarah Everard
Chụp lại hình ảnh, Sarah Everard

Cảnh sát thành phố London Wayne Couzens đã nhận tội giết nạn nhân Sarah Everard.

Người phụ nữ 33 tuổi mất tích khi đang đi bộ về nhà từ nhà một người bạn ở Clapham, nam London, vào ngày 3 tháng Ba.

Bạn trai của Everard báo tin cô mất tích vào ngày hôm sau và thi thể của cô được tìm thấy một tuần sau đó trong rừng gần Ashford, Kent.

Thẩm phán sẽ tuyên án Couzens tại tòa Old Bailey vào ngày 29 tháng 9.

Vị thẩm phán nói: "Cuộc điều tra đã tạo ra một số kết quả rất quan trọng về khả năng hiểu được những gì đã xảy ra."

Công tố viên cho biết Couzens và bà Everard "hoàn toàn xa lạ với nhau".

Thông tin tiết lộ chính thức cho hay Couzens đã thuê một chiếc ô tô và mua một cuộn băng keo vài ngày trước khi vụ án mạng xảy ra.

Thủ phạm 48 tuổi, trước đó đã nhận tội bắt cóc và hãm hiếp và nhận trách nhiệm về cái chết của cô Everard.

Vào khoảng 21 giờ ngày 3 tháng 3, cô Everard nói chuyện điện thoại với bạn trai khi cô đi bộ về nhà.

Jeremy Everard

Nguồn hình ảnh, PA Media

Chụp lại hình ảnh, Gia đình cô Everard có mặt ở tòa

Một camera gắn trên một chiếc xe cảnh sát đi qua đã ghi lại cảnh cô đang đi bộ một mình lúc 21:32.

Chỉ ba phút sau, một camera trên xe buýt ghi lại khoảnh khắc cô bị Couzens chặn lại.

Sau khi bắt cóc cô Everard, Couzens lái xe rời London.

Wayne Couzens

Nguồn hình ảnh, KentOnline

Chụp lại hình ảnh, Wayne Couzens

Các nhà điều tra đã theo dõi lộ trình của chiếc xe bằng camera quan sát và xác định người lái xe là một cảnh sát.

Couzens đã sử dụng thông tin cá nhân và thẻ ngân hàng của ông ta để đặt chỗ thuê xe.

Ngày 8/3, ông ta báo ốm.

Ngày hôm sau, cảnh sát bắt giữ Couzens lúc 19:50 - 39 phút sau khi ông ta xóa sạch dữ liệu khỏi điện thoại di động của mình.

Trong một cuộc phỏng vấn với cảnh sát, Couzens đã bịa ra một câu chuyện phức tạp và tuyên bố đang gặp vấn đề về tài chính.

Ông nói đã gặp rắc rối với một băng nhóm người Đông Âu đe dọa.

Một băng đảng yêu cầu ông ta giao "một cô gái khác" sau khi trả không đủ tiền cho một gái mại dâm vài tuần trước đó, ông ta nói.

Ông ta khai rằng mình đã bắt cóc cô Everard, lái xe rời khỏi London và giao cô cho ba người đàn ông Đông Âu trong một chiếc xe tải, vẫn còn sống và không bị thương.

Trong khi đó, cảnh sát phát hiện ra rằng Couzens và vợ đã mua một mảnh đất nhỏ vào năm 2019 ở Ashford.

Dữ liệu điện thoại đã dẫn các nhân viên đến hiện trường và lúc 16:45 một thi thể được tìm thấy.

Hài cốt được vứt xuống một con suối bên trong một chiếc túi lớn, được xác định là của cô Everard theo hồ sơ nha khoa.

Carolyn Oakley của Cơ quan Công tố cho biết: "Wayne Couzens đã nói dối cảnh sát khi bị bắt và cho đến nay, ông ta từ chối bình luận."

"Chúng tôi vẫn chưa biết điều gì đã khiến ông ta phạm tội ác kinh hoàng này đối với một người lạ."