Danish Siddiqui: Tưởng nhớ phóng viên ảnh đoạt giải Pulitzer vừa thiệt mạng

A member of the Afghan Special Forces keeps a watch as others search a house during a combat mission against Taliban, in Kandahar province, Afghanistan, July 12, 2021

Nguồn hình ảnh, Reuters

Chụp lại hình ảnh, Siddiqui đã chụp bức ảnh này vào tuần trước cho thấy một người lính Afghanistan khi đang làm nhiệm vụ vào ban đêm ở Kandahar

Phóng viên ảnh người Ấn Độ đoạt giải Pulitzer Siddiqui đã bị giết hôm thứ Sáu khi đưa tin về cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh Afghanistan và các tay súng Taliban gần cửa khẩu biên giới với Pakistan.

Làm việc cho Reuters từ năm 2010, Siddiqui đưa tin về các cuộc chiến ở Afghanistan và Iraq, cuộc khủng hoảng người tị nạn Rohingya, cuộc biểu tình ở Hong Kong và các trận động đất ở Nepal.

Siddiqui là thành viên của nhóm nhà báo Reuters giành được Giải thưởng Pulitzer 2018 cho Nhiếp ảnh tiêu biểu vì đã ghi lại cuộc khủng hoảng người tị nạn Rohingya.

Đây là một bộ sưu tập các tác phẩm của anh:

A member of Afghan Special Forces fires at Taliban after coming under heavy fire during the rescue mission of a police officer besieged at a check post, in Kandahar province, Afghanistan, July 13, 2021.

Nguồn hình ảnh, Reuters

Trong một trong những bức ảnh cuối cùng của mình, Siddiqui đã chụp một thành viên của lực lượng đặc nhiệm Afghanistan đang bắn vào các chiến binh Taliban tại một trạm kiểm soát ở tỉnh Kandahar của Afghanistan.

Siddiqui đã tham gia với vai trò một nhà báo từ đầu tuần này với lực lượng đặc nhiệm Afghanistan ở Kandahar.

Witnessing COVID chaos in India"s hospitals,

Nguồn hình ảnh, Reuters

Siddiqui đã đưa tin sâu rộng về đợt đại dịch Covid-19 thứ hai tại Ấn Độ vào tháng 4 và tháng 5 khi nó tàn phá các thành phố và làng mạc của Ấn Độ.

Trong bức ảnh được công bố vào ngày 15/4 này, bệnh nhân Covid-19 được điều trị tại bệnh viện Covid lớn nhất Delhi.

A mass cremation of victims who died from complications related to the coronavirus disease (COVID-19), is seen at a crematorium ground in New Delhi, India, April 22, 2021

Nguồn hình ảnh, Reuters

Những bức ảnh của Siddiqui về việc hỏa táng hàng loạt nạn nhân Covid-19 tại khu tang lễ ở Delhi bên cạnh các khu dân cư đã lan truyền mạnh mẽ.

Các giàn hỏa táng cháy suốt ngày đêm và các khu hỏa táng không còn chỗ trống đã kể câu chuyện về con số người chết không được công nhận trong dữ liệu chính thức.

A woman is consoled by her children after her husband died from complications related to the coronavirus disease (COVID-19) outside a mortuary of a COVID-19 hospital in New Delhi, India, April 15, 2021.

Nguồn hình ảnh, Reuters

Một người phụ nữ được các con an ủi sau khi chồng chết vì Covid-19 bên ngoài nhà xác ở Delhi.

Pramila Devi, 36, who is suffering from the coronavirus disease (COVID-19), is carried by her nephew Rajesh Kumar, as he takes her to a local government dispensary, in Kaljikhal, in the northern state of Uttarakhand, India, May 23, 2021

Nguồn hình ảnh, Reuters

Siddiqui đi đến các thành phố và làng mạc nhỏ hơn để ghi lại thảm kịch đang diễn ra.

Ở bang miền núi Uttarakhand, anh đã chụp bức ảnh một bệnh nhân Covid-19 được cháu trai đưa đến một trạm y tế địa phương.

Dayaram Kushwaha carries his 5-year-old son, Shivam, as he and members of his extended family make their way back to his home village from New Delhi.

Nguồn hình ảnh, Reuters

Vào tháng 4/2020, Siddiqui đã đưa tin về cuộc di cư của hàng chục nghìn công nhân nhập cư từ các thành phố của Ấn Độ sau một đợt phong tỏa để ngăn chặn sự lây lan của virus corona.

Đàn ông, phụ nữ và trẻ em bắt đầu cuộc hành trình của họ vào tất cả các giờ trong ngày. Họ mang theo những đồ đạc lặt vặt - thường là thức ăn, nước uống và quần áo - trong những chiếc túi nhựa. Các thanh niên xách ba lô tả tơi. Khi những đứa trẻ quá mệt để đi bộ, cha mẹ cõng chúng trên vai.

An exhausted Rohingya refugee woman touches the shore after crossing the Bangladesh-Myanmar border by boat through the Bay of Bengal, in Shah Porir Dwip, Bangladesh September 11, 2017.

Nguồn hình ảnh, Reuters

Tháng 8/2017, cuộc đàn áp chết người của quân đội Myanmar đối với người Hồi giáo Rohingya đã khiến hàng trăm nghìn người chạy trốn qua biên giới sang Bangladesh.

Họ đã mạo hiểm mọi thứ để trốn thoát bằng đường biển hoặc đi bộ trong một cuộc tấn công quân sự mà sau này Liên Hiệp Quốc đã mô tả như một "ví dụ sách giáo khoa về thanh lọc sắc tộc".

Vào tháng 9, Siddiqui đã chụp bức ảnh một phụ nữ tị nạn Rohingya kiệt sức chạm vào bờ biển sau khi băng qua biên giới Bangladesh-Myanmar bằng thuyền.