Kẻ ám sát Robert F Kennedy được đề nghị ân giảm

Nguồn hình ảnh, Getty Images
Một hội đồng ân xá ở California đã bỏ phiếu đồng ý trả tự do cho kẻ đã sát hại ứng cử viên tổng thống Mỹ năm 1968 của đảng Dân chủ, Robert F Kennedy (RFK).
Sirhan Sirhan đã thụ án 53 năm tù vì bắn Thượng nghị sỹ Kennedy sau khi ông phát biểu tại một khách sạn ở Los Angeles - vụ việc được cho là đã làm thay đổi tiến trình lịch sử.
Cuộc bỏ phiếu, xác nhận rằng ông ta không phải là một mối đe dọa của công chúng, nhưng không có nghĩa ông ta sẽ được đảm bảo tự do hoàn toàn.
Quyết định hiện thuộc về Thống đốc California Gavin Newsom.
Đảng Dân chủ hiện đang trong chiến dịch tranh cử.

Nguồn hình ảnh, Getty Images
"Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua", Sirhan nói với các ủy viên hội đồng ân xá.
"Đứa trẻ bốc đồng mà tôi đã từng là không còn tồn tại nữa."
"Thượng nghị sĩ Kennedy là niềm hy vọng của thế giới và tôi đã làm tổn thương, và tôi đã làm tổn hại tất cả và điều này khiến tôi đau lòng, bài học cho một hành động khủng khiếp," ông Sirhan nói thêm, theo Associated Press, hãng tin duy nhất đã được phép tham dự phiên điều trần ân xá.
Văn phòng luật sư quận ở LA đã nói rằng họ sẽ không phản đối việc trả tự do cho ông ta.
Bây giờ 77 tuổi, sát thủ gốc Palestine đã yêu cầu được ân xá lần thứ 16. Sau khi bị bắt, ông ta cho biết đã thực hiện cuộc tấn công để phản đối sự ủng hộ của ông Kennedy, khi đó là thượng nghị sĩ, đối với viẹc Mỹ viện trợ cho Israel. Sau đó, ông ta nói rằng không còn nhớ gì về vụ tấn công.
Quyết định của hội đồng ân xá được đưa ra sau khi hai người con của Kennedy kêu gọi hội đồng ân xá trả tự do cho kẻ giết cha họ.
"Tôi thực sự tin rằng bất kỳ tù nhân nào được xác định không phải là mối đe dọa đối với bản thân hoặc thế giới đều nên được trả tự do", Douglas Kennedy nói, theo hãng tin AP.