11/9: Tưởng niệm cho những người thiệt mạng, 20 năm vẫn đầy đau đớn

A woman crying holds a photo of a loved one

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Thân nhân của những người thiệt mạng ngày 11/9 đã xướng tên các nạn nhân, khi Mỹ đánh dấu 20 năm kể từ vụ khủng bố đẫm máu nhất trên đất nước này.

Nhiều người đã cố dồn nén nhưng vẫn không cầm được nước mắt trong buổi lễ được tổ chức tại Ground Zero, địa điểm Tòa tháp đôi bị đổ sụp trong các cuộc tấn công của các tay súng al-Qaeda.

"Hai mươi năm cứ ngỡ như vô tận, nhưng cảm giác vẫn như mới hôm qua đây", Lisa Reina khóc vì đã mất chồng mình.

Một phút mặc niệm vào chính xác thời điểm mỗi chiếc máy bay bị không tặc rơi.

George W Bush, tổng thống Hoa Kỳ vào thời điểm đó, đã có một bài phát biểu tại Pennsylvania, nơi một trong những chiếc máy bay lao xuống một cánh đồng sau khi các hành khách chế ngự được những kẻ không tặc.

Ông nói: "Thế giới náo loạn với tiếng còi hụ và tiếng chết chóc, rồi hoàn toàn lặng im với những giọng nói đã mất mà sẽ không bao giờ được nghe lại nữa,"

"Thật khó để diễn tả cảm xúc lẫn lộn chúng ta trải qua."

Đài tưởng niệm chính thức ở New York bắt đầu bằng một phút mặc niệm lúc 08:46 (12:46 GMT) - thời điểm chính xác chiếc máy bay đầu tiên đâm vào Tòa Bắc của Trung tâm Thương mại Thế giới vào năm 2001.

Suốt buổi sáng, hoa hồng tiếp tục được đặt bên cạnh tên của 2.977 nạn nhân được khắc vào đài tưởng niệm ở Ground Zero.

Có thêm năm khoảnh khắc mặc niệm trong vài giờ tới - đánh dấu thời điểm chiếc máy bay thứ hai đâm vào Tòa Nam, khi chiếc máy bay thứ ba lao vào Lầu Năm Góc ngay bên ngoài Washington DC, khi chiếc máy bay thứ tư rơi ở Pennsylvania, và cuối cùng khi từng chiếc tháp bị đổ sụp.

Các cuộc tưởng niệm tiếp tục diễn ra trong đêm, khi hai chùm ánh sáng chiếu vào bầu trời bốn dặm (6,4 km).

Two beams of light over lower Manhattan

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh, The Tribute to Light was illuminated after sunset

'Đến khi chúng ta trùng phùng, anh yêu'

Với hàng ngàn cái tên được xướng lên, mất cả hàng giờ đồng hồ để đọc xong danh sách người tử nạn.

Mike Low, có con gái là tiếp viên hàng không trên chiếc máy bay đầu tiên đâm vào tòa Trung tâm Thương mại Thế giới, đã bắt đầu trước. Ông cảm ơn đến những người đã giúp gia đình ông vượt qua "những ngày đen tối nhất trong cuộc đời".

Ông Low hồi tưởng lại "thế giới xám xịt và đen ngòm" của New York sau hậu quả của vụ tấn công, và yêu cầu ngày 11/9 được khắc ghi "không phải là những con số hay ngày tháng, mà là khuôn mặt của những người dân thường".

Lisa Reina đang mang thai gần 8 tháng khi chồng bà là Joseph thiệt mạng.

Cố kìm nước mắt, bà nói: "Con trai của chúng ta giống y khuôn anh... Hãy tiếp tục theo dõi chúng mẹ con em và gia đình anh. Cho đến khi chúng ta trùng phùng, anh yêu."

Một thế hệ những người thân của những người tử nạn đã ra đời kể từ khi các vụ tấn công xảy ra, và một số đã lên sân khấu để chia sẻ. Một cô gái trẻ nói với người chú quá cố của mình: "Cháu chưa bao giờ gặp chú, nhưng cháu rất nhớ chú."

Chụp lại video, Khủng bố ngày 11/9: 102 phút làm thay đổi nước Mỹ và thế giới

Các vị tổng thống trước đây và hiện tại

Tại lễ tưởng niệm ở New York, Tổng thống Joe Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden đồng hành cùng các cựu Tổng thống Bill Clinton và Barack Obama, cũng như các cựu Đệ nhất phu nhân Hillary Clinton và Michelle Obama.

Hôm thứ Bảy, ông Biden đã đến cả ba địa điểm bị tấn công - New York, Pennsylvania và Virginia.

Trong một đoạn video được công chiếu vào đêm trước ngày kỷ niệm, ông đã bày tỏ niềm tiếc thương đối với các nạn nhân.

"Dù thời gian đã trôi qua bao lâu đi chăng nữa thì những ngày tưởng nhớ này sẽ khiến cho mọi đau đớn quay về, như thể ta mới nhận được tin dữ vài giây trước," ông nói.

Phó Tổng thống Kamala Harris phát biểu tại Shanksville, Pennsylvania sau George W Bush.

"Chúng ta phải tự thách thức bản thân để nhìn lại, để nhớ về, vì lợi ích của con cái chúng ta… và vì lý do đó, chúng ta cũng phải nhìn về phía trước," bà nói.

Người ta cho rằng chiếc máy bay mà lao xuống cánh đồng Shanksville vốn có ý định đâm vào Tòa nhà Capitol ở Washington DC, nhưng hành khách và phi hành đoàn đã chống trả những kẻ không tặc. Tại một buổi lễ đặt vòng hoa, ông Biden nói rằng họ đã thể hiện "chủ nghĩa anh hùng thực sự".

Vào sáng thứ Bảy, cựu Tổng thống Donald Trump đã phát một video ca ngợi những đội ứng cứu đầu tiên và nói thêm rằng đây là "thời điểm đáng buồn cho cách mà chúng ta kết thúc cuộc chiến của vốn chống lại những kẻ gây tổn hại như vậy cho đất nước của chúng ta vào tuần trước" - ý chỉ việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan.

Ông Trump đã không tham dự buổi lễ ở New York, tuy nhiên ông đã đến thăm một đồn cảnh sát Manhattan gần Tòa nahf Trump. Sau đó vào thứ Bảy, ông ấy sẽ bình luận cho một trận đấu quyền anh ở Florida với con trai lớn của mình, Donald Jr.

Retired Paramedic Chief Charlie Wells kisses the name of a relative killed in the attack on the World Trade Center

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Các buổi lễ khác bao gồm một buổi cầu nguyện tại bức tường tưởng niệm của Sở Cứu hỏa New York - một bức tường bằng đồng cao 56 foot tôn vinh 343 lính cứu hỏa đã hy sinh vào ngày xảy ra các vụ tấn công.

Tổng cộng, 441 người ứng cứu đầu tiên đã thiệt mạng, đây là sự mất mát về nhân sự trong lực lượng khẩn cấp lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.

Tại Lầu Năm Góc bên ngoài Washington, một buổi lễ hừng đông đã được tổ chức.

Hai nhạc công kèn túi chơi bài Amazing Grace trong khi một nhóm nhỏ lãnh đạo quân sự nhìn lên một cách trang nghiêm kính cẩn, nơi tòa nhà nhuộm sắc xanh dương.

Hiện một nhà nguyện tưởng niệm đã được dựng lên đánh dấu nơi chuyến bay 77 của American Airlines đâm vào tòa nhà quốc phòng của Mỹ/trụ sở Bộ Quốc phòng của Mỹ.

Chụp lại video, 20 năm sự kiện ngày 11/9: Liệu thế giới có trở nên an toàn hơn?
line

Đọc thêm về vụ tấn công 11/9:

line