Hoàng tử Andrew đạt thoả thuận dàn xếp ngoài tòa với Virginia Giuffre

Hoàng tử Andrew, Virginia Roberts và Ghislaine Maxwell vào năm 2001

Nguồn hình ảnh, Virginia Roberts

Chụp lại hình ảnh, Hoàng tử Andrew, Virginia Roberts và Ghislaine Maxwell vào năm 2001

Hoàng tử Andrew của Anh Quốc đạt một thoả thuận dàn xếp ngoài toà với Virginia Giuffre trong một vụ kiện dân sự tại Mỹ của bà liên quan đến cáo buộc tấn công tình dục.

Khoản tiền Công tước xứ York phải trả không được tiết lộ, theo văn bản gửi lên toà trong vụ kiện dân sự ở New York.

Tin từ Mỹ nói Hoàng tử Andrew phải trả "một khoản hiến tặng lớn" vào quỹ của người kiện ông, nhằm hỗ trợ các nạn nhân bị lạm dụng tình dục.

Trong một lá thư gửi đến Thẩm phán Lewis A Kaplan, luật sư của bà Giuffre và Hoàng tử Andrew cho biết hai người đã đạt được "một sự dàn xếp về mặt nguyên tắc".

Tuyên bố cho biết thêm là Hoàng tử Andrew "đã không có ý định làm tổn hại đến nhân phẩm của bà Giuffre" và biết rằng bà ấy "đã chịu đựng vừa là nạn nhân của việc xâm hại và các cuộc công kích không công bằng".

Hoàng tử Andrew cũng cam kết "thể hiện sự hối tiếc vì mối liên hệ" với Jeffrey Epstein thông qua việc hậu thuẫn "cuộc chiến chống tội ác trong nạn buôn bán tình dục và hỗ trợ các nạn nhân".

Công tước xứ York cũng đánh giá cao "sự dũng cảm của bà Giuffre và các nạn nhân khác trong việc đứng lên bảo vệ bản thân và những người khác".

Các đại diện của Hoàng tử Andrew không đưa ra bình luận nào bên ngoài tài liệu được đệ trình lên tòa án. Điện Buckingham cũng từ chối bình luận về số tiền dàn xếp.

Mặc dù con số chính xác của khoản tiền dàn xếp không được tiết lộ nhưng theo các nguồn tin suy đoán rằng có thể là hàng triệu bảng Anh.

Những câu hỏi về việc Hoàng tử Andrew sẽ giải quyết số tiền dàn xếp này như thế nào đã xuất hiện.

Người đứng thứ 9 trong danh sách kế vị ngôi vàng của Anh Quốc hiện nhận lương hưu từ Hải quân Hoàng gia và nguồn tiền cố định từ doanh thu của khối bất động sản Duchy of Lancaster do Nữ hoàng Elizabeth II sở hữu.

Prince Andrew

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Hoàng tử Andrew

Hơn một tháng trước, Hoàng tử Andrew, công tước xứ York đã bị tước bỏ tất cả các quân hàm danh dự và bị Nữ hoàng Elizabeth II rút lại sự bảo trợ - và sẽ không còn danh hiệu "His Royal Highness' (Đấng vương tử) dành cho thành viên Hoàng gia sau khi sau khi vụ kiện "tấn công tình dục" ngày càng "bao vây" Công tước xứ York.

Trong một tuyên bố, Cung điện Buckingham cho biết: "Với sự chấp thuận và đồng ý của Nữ hoàng, các danh hiệu quân sự của Công tước xứ York và các quyền bảo trợ của Hoàng gia đã được trả lại cho Nữ hoàng."

Bà Giuffre cáo buộc rằng đã bị Jeffrey Epstein, nhà tài chính (nay đã quá cố) ép buộc để phải quan hệ tình dục với Hoàng tử Andrew khi cô 17 tuổi, mang họ tên là Virginia Roberts.

Công tước xứ York đã phủ nhận các tố cáo này, nói ông không hề nhớ đã có cuộc gặp, và cho rằng bức hình chụp họ ở London nhiều năm về trước là "ngụy tạo".

Một thẩm phán Mỹ sau đó đã ra phán quyết vào tháng 1/2022 rằng vụ kiện do Virginia Giuffre đưa ra có thể tiếp tục.

Các luật sư của Hoàng tử Andrew từng nói rằng ông sẵn sàng ra đối chứng trước bồi thẩm đoàn để chống lại những cáo buộc của bà Giuffre với một phiên xử dự kiến vào cuối năm nay.

Hoàng tử Andrew, trước đó vào năm 2019, đã bị buộc phải từ bỏ mọi công việc công vì liên quan đến Epstein, kẻ bị xử tù tại Mỹ vì "lập đường nộp gái trẻ cho đàn ông nhà giàu", và sau một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình BBC.

Tại cuộc phóng vấn trên kênh Newsnight của BBC vào tháng 11/2019, nữ nhà báo Emily Maitlis đã chất vấn Hoàng tử Andrew về mọi chi tiết của các cáo buộc "tấn công tình dục".

Những thông tin Hoàng tử Andrew nêu ra để bào chữa gần đây đã trở thành bằng chứng mới cho vụ kiện ông tại Mỹ.

Giới bình luận tại Anh cho rằng sau các câu tuyên bố "đầy sơ hở" khi trả lời phỏng vấn BBC, danh tiếng của Hoàng tử Andrew "đã hoàn toàn tiêu tan".

Xem thêm: