Vụ xả súng ở Texas: Phản ứng của cảnh sát là ‘sai lầm’, quan chức nói

Texas Department of Public Safety Director Steven McCraw

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Cảnh sát có 'quyết định sai lầm' trong vụ xả súng trường học ở Texas, giám đốc Sở An ninh Công cộng Texas Steven McCraw nói
    • Tác giả, Sam Cabral
    • Vai trò, BBC News, Washington

Cảnh sát đã "có quyết định sai lầm" khi không xông vào lớp ở trường tiểu học Uvalde, Texas, lúc tay súng đã bắn chết 10 em nhỏ trong lớp, giám đốc Sở An ninh Công cộng Texas nói.

"Nếu tôi nghĩ là xin lỗi có thể giúp gì, thì tôi đã xin lỗi," ông Steven McCraw phát biểu trong một cuộc họp báo căng thẳng hôm thứ Sáu.

Cảnh sát đã trì hoãn thâm nhập vào bên trong ngôi trường vì họ không tin rằng vẫn còn tình huống "có tay súng hoạt động", ông cho biết.

Nhưng học sinh bên trong trường đã gọi nhiều cuộc cầu cứu cảnh sát tới cứu.

Ông McCraw xác nhận đã có khoảng thời gian 40 phút từ khi đơn vị cảnh sát có mặt ở Trường Tiểu học Robb cho tới khoảnh khắc họ quyết định đập cửa tràn vào lớp học nơi tay súng đã tự chặn cửa bên trong.

Một sỹ quan cao cấp có mặt tại hiện trường quyết định chờ cho đến lúc nhân viên làm vệ sinh mang chìa khóa tới vì họ nghĩ là hoặc "không có trẻ em nào gặp nguy" lúc đó, hoặc "không ai còn sống nữa".

Phản ứng chậm này, kết hợp với hình ảnh video cho thấy các phụ huynh bức xúc đứng bên ngoài trường bị cảnh sát còng tay trong khi tay súng vẫn ở bên trong, đã dẫn đến sự tức giận ngày càng lớn và việc soi xét lực lượng cảnh sát đã xử lý tình huống ra sao.

Nhà chức trách chật vật không đưa ra được các mốc thời gian các sự việc đã xảy ra ở Uvalde như thế nào.

Hôm thứ Sáu, Thống đốc Texas Greg Abbott, đã nói ông "rất bất bình" rằng ông đã bị cung cấp một số thông tin "gây hiểu lầm", điều mà ông đã công bố trong cuộc họp báo hồi đầu tuần.

"Như mọi người đã biết, thông tin tôi đã được cung cấp hóa ra lại có chỗ không chính xác," ông nói.

Ông tiết lộ một người hảo tâm giấu tên đã chi 175.000 USD cho tang lễ của các nạn nhân.

"Chúng tôi biết ơn người hảo tâm giấu tên về sự hào phóng của họ," ông nói. "Và chúng tôi sẽ bảo đảm rằng những tiền đó sẽ đến đúng chỗ."

People stand in prayer in front of memorial crosses, for the children who died in the mass shooting at Robb Elementary School, in Uvalde, Texas, U.S. May 27, 2022

Nguồn hình ảnh, Reuters

Chụp lại hình ảnh, Người dân cầu nguyện trước những cây thánh giá tưởng niệm cho các em nhỏ đã thiệt mạng ở Uvalde

Tay súng đã lao xe vào gần ngôi trường vào lúc 11:30 giờ địa phương, ông McCraw tiết lộ, đi xung quanh tòa nhà và xả "hơn một trăm loạt đạn" vào các lớp học trong khi hắn tìm đường vào trong.

Một cảnh sát quận Uvalde, người không có mặt tại trường lúc đó, lập tức lái xe tới hiện trường sau khi có một cuộc gọi 911 nhưng "đã lái xe vượt qua nghi phạm khi hắn đang nấp sau một chiếc xe hơi," ông McCraw nói.

Tới 11:35, kẻ giết người đã vào được bên trong qua một cánh cửa mà một giáo viên đã mở lúc sáng, và tự chặn cửa nhốt mình trong một lớp học.

Cảnh sát đã theo hắn vào trong tòa nhà sau đó vài phút nhưng họ chỉ đứng ở hành lang.

Ông McCraw xác nhận đã có tới 19 cảnh sát tập trung bên ngoài lớp học nhưng họ không ngay lập tức tìm cách vào bên trong.

Mãi tới 12:51 một đơn vị tác chiến mới vào trong và bắn chết tay súng - khoảng 75 phút sau khi vụ tấn công bắt đầu.

Sỹ quan chỉ huy ở hiện trường - cảnh sát trưởng phụ trách quận có trường học Uvalde, người không có mặt tại cuộc họp báo hôm thứ Sáu - lúc đó cho rằng tình hình không còn liên quan một "tay súng đang hoạt động".

Cách mô tả của ông là mâu thuẫn với thông tin rằng đã có ít nhất bốn cuộc gọi từ bên trong trường đến số điện thoại khẩn cấp 911 - trong đó có cuộc gọi từ một số học sinh bị nhốt trong lớp học - nài nỉ cảnh sát đến cứu.

"Nhìn lại sự việc từ nơi tôi đang ngồi, tất nhiên đó không phải là quyết định đúng. Đó là quyết định sai lầm. Không có lý do nào biện minh," ông McCraw nói.

Lộ rõ vẻ xúc động trong lúc bị chất vất bằng nhiều câu hỏi tức giận, ông gọi sai lầm đó là "đau đớn".

Cụ của cậu bé 10 tuổi Alexandria Rubio đã thiệt mạng trong vụ xả súng, nói với BBC ông nghĩ rằng cảnh sát là "những kẻ hèn nhát".

Cụ Ruben Mata Montemayor nói ông đã thấy có những cảnh sát "đi bộ" tới Trường Tiểu học Robb trong lúc vụ tấn công đang xảy ra. "Nếu có tình huống nguy hiểm ở trường học, tại sao họ không chạy?" cụ nói.

Mourners visit a memorial for the victims

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Người nhà tới viếng các nạn nhân tại một điểm tưởng niệm
line

Sau khi tay súng bị triệt hạ, cảnh sát tìm thấy 1657 viên đạn và khoảng 60 băng đạn mà hắn đã sở hữ

Sau đó họ phát hiện hắn đã báo trước một số hành động của mình trong tin nhắn riêng cho một người bạn Facebook.

Ông McCraw nói nghi phạm đã nhờ chị gái mua cho hắn một khẩu súng tháng Chín năm ngoái, nhưng "chị này từ chối thẳng thừng".

Trong các tin nhắn riêng với bốn người trên Instagram hồi đầu năm, nghi phạm bàn chuyện mua súng và hỏi nhiều câu về chuyện đó.

Một người trả lời: "Cậu sẽ bắn một trường học hay gì à?"

"Không, và đừng hỏi các câu ngớ ngẩn nữa rồi cậu sẽ biết," gã trả lời.

Tổng thống Joe Biden và đệ nhất phu nhân sẽ tới Uvalde Chủ nhật này, chuyến đi thứ hai của ông tới thăm một cộng đồng bị xáo động vì bạo lực súng chỉ trong chưa đầy hai tuần.