Ukraine: Khi giáo viên dạy học từ chiến trường

Nguồn hình ảnh, VICTOR SHCHADEY
- Tác giả, Sophie Williams
- Vai trò, BBC News, Kyiv
Đó là một buổi sáng thứ Hai bình thường ở Ukraine và Fedir Shandor vào mạng để dạy các buổi học trực tuyến của mình.
Vị giáo sư đại học đã giảng dạy trực tuyến kể từ khi đại dịch xảy ra nhưng trong vài tháng qua, ông đã dạy sinh viên của mình từ tiền tuyến.
Giáo sư Shando, 47 tuổi, đăng ký nhập ngũ sau cuộc xâm lược của Nga nhưng ông rất mong muốn các học trò của mình tiếp tục học tập.
Kết quả là ông tổ chức dạy học hai lần một tuần về các chủ đề như du lịch và xã hội học từ chiến hào trên điện thoại của mình.
"Tôi đã dạy được 27 năm. Tôi không thể từ bỏ công việc này. Dạy học là thế mạnh của tôi," ông nói với BBC.
Ông Shandor vừa dạy học vừa đi lính kể từ khi Nga xâm lược vào tháng Hai. Ông nhập ngũ vì muốn chiến đấu cho đất nước và bảo vệ vợ và con gái mình.
"Tôi cần phải ngăn chặn người Nga trước khi họ đến nhà tôi," ông nói.
Sự cống hiến của ông Shandor cho công việc của mình cũng đã giúp tăng số lượng người tham gia học tập.
Một trong những sinh viên của ông, Iryna, 20 tuổi, nói: "Ngay cả những sinh viên bỏ học trước đây cũng quay lại với mọi bài giảng. "Thầy luôn nói với chúng tôi rằng chúng tôi phải thông minh, rằng chúng tôi đang chiến đấu để bảo vệ một quốc gia thông minh."
Nhưng việc giảng dạy trong chiến hào không hề dễ dàng, và các học sinh đã phải quen với việc nghe tiếng pháo kích trong các tiết học.
"Trong một buổi học, tiếng bom đạn rất lớn và sinh viên nghe thấy mọi thứ. Sau đó, tôi phải nấp dưới chiến hào và tiếp tục dạy," ông nói.
Thông qua môi trường xung quanh, ông cũng có thể cho học sinh thấy các mảnh bom và dạy họ về các loại tên lửa khác nhau.
Các bài giảng của ông Shandor cũng là một điều gì đó mới lạ đối với những người lính của ông, những người thường theo dõi các tiết học ông dạy và chụp ảnh khi ông làm việc.
Một trong những bức ảnh đó, cho thấy vị giáo sư này đang cầm điện thoại trong chiến hào và đã được phát tán khắp Ukraine và thậm chí được các nghệ sỹ thể hiện lại qua các tranh vẽ của mình.
Ông Shandor không phải là giáo viên duy nhất hiện đang chiến đấu ở tiền tuyến. Theo Bộ trưởng Giáo dục Ukraine, Serhiy Shkarlet, cho đến nay đã có khoảng 900 giáo viên tham gia lực lượng vũ trang.

Nguồn hình ảnh, ANTON TSELOVALNYK
"Chúng tôi tự hào về mỗi người trong số họ," ông nói. "Chúng tôi có những người đã tham gia lực lượng vũ trang của Ukraine từ Bộ Giáo dục."
Những người khác, chẳng hạn như Anton Tselovalnyk, đã tham gia bảo vệ lãnh thổ.
Các bài giảng của Tselovalnyk đã bị hủy bỏ trong hai tuần đầu tiên của cuộc chiến, nhưng sau thời gian, các trường học mà ông đã từng làm việc trong quá khứ bắt đầu nhắn tin cho ông và đề nghị giúp đỡ.
Nhà giáo 42 tuổi ngay lập tức chọn dạy học trong chiến hào hoặc trong nhà ở gần đó cho các người lính đang bảo vệ lãnh thổ. Không gì có thể ngăn ông bỏ lỡ một tiết học, kể cả khi trời lạnh giá.
Ông nói rằng ban đầu không phải là để dạy lớp trẻ mà chỉ là để nói chuyện và hỗ trợ lẫn nhau.

Nguồn hình ảnh, ZAPORIZHIA STATE UNIVERSITY
"Bạn có thể tưởng tượng, những đứa trẻ từng đi học hàng ngày và sau đó nó đột nhiên dừng lại."
Ông đã dạy các học sinh của mình - từ tiểu học đến trung học - về kiến trúc.
"Điều quan trọng nhất bây giờ là giữ mối liên hệ giữa quá khứ và tương lai. Việc giảng dạy bây giờ đối với tôi cũng giống như vậy," ông nói.
Một trong những học sinh của ông là Viktoria Volkova, 17 tuổi, nói rằng các bài giảng của thầy Tselovalnyk rất vui nhộn để giữ cho lớp học luôn có tâm trạng tốt.
Volkova cho biết thêm rằng giáo viên của mình sẽ thường xuyên cho cả lớp xem môi trường xung quanh của mình, kể cho họ nghe về các chiến hào mà thầy giáo đã giúp xây dựng và những nơi thầy ngồi và nhìn ngắm các vì sao.
"Thầy chu đáo và nhiệt tình trong giờ giảng bài. Luôn hỏi ý kiến phản hồi và cố gắng giữ cho môn học trở nên thú vị đối với chúng tôi," Volkova cho biết thêm.
Các giáo viên khác, chẳng hạn như Maksym Kozhemiaka, đang sử dụng kỹ năng y tế của mình để giúp đỡ quân đội.
Giáo sư 41 tuổi về môn y khoa chấn thương tại Đại học bang Zaporizhzhia nhận ra rằng ông có thể làm việc ở bệnh viện quân sự của thành phố và đã tình nguyện tham gia.
Nhưng sau một vài ngày làm việc ở đó, ông đã phát hiện ra một cách để giúp các sinh viên của mình tiếp tục việc học của họ.
"Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể dạy các lớp học trực tuyến. "Chúng tôi đã có kinh nghiệm giảng dạy trực tuyến trong thời gian Covid," ông nói.
Và vì vậy, sau hai tuần đầu tiên đầy thử thách của cuộc chiến, ông Kozhemiaka đã tiếp tục công việc giảng dạy bằng cách cho các học sinh của mình dự các bài giảng trực tuyến và sinh viên học ngay cả từ nhà của họ.
Ông nói: "Chúng tôi đã dạy các bác sĩ và sinh viên trẻ cách xử lý vết thương khi chiến đấu.
Daryna Bavysta, đã tham gia các lớp học của thầy Kozhemiaka và nói rằng cô đã học được rất nhiều điều kể từ khi họ bắt đầu học tập trở lại.
"Bây giờ tôi hiểu mọi thứ đang diễn ra trên bàn mổ," cô nói.
"Thầy Maksym giải thích mọi thứ trong quá trình mổ và phát trực tuyến và mọi người có thể thấy thầy đang làm gì và như thế nào," Bavysta nói.
Nhưng Bavysta lo lắng cho giáo viên của mình: "Nó không chỉ khó khăn về mặt tâm lý mà còn về thể chất - thầy muốn tập trung cao độ cho những người mà thầy đang điều trị. Những người lính của chúng tôi."
Đối với Kozhemiaka, từ bỏ dạy học không phải là một lựa chọn.
"Dạy học là công việc của cuộc đời tôi. Tôi không thể từ bỏ," ông nói.
Chúng tôi đã đi đúng hướng với tư cách là một đất nước trước chiến tranh và chúng tôi vẫn vậy, vì vậy chúng tôi cần chiến đấu cùng nhau vì chiến thắng và duy trì sự đoàn kết."
"Điều quan trọng là phải tiếp tục làm những gì bạn đã làm trước đây. Tại sao một cuộc chiến lại khiến chúng ta dừng lại được?"