Phát hiện lâu đài hoàng gia 'bị lãng quên' trên một hòn đảo ở Scotland

Các nhà khảo cổ cho biết Finlaggan từng là địa điểm nơi một lâu đài tọa lạc vào thế kỷ 12 và 13

Nguồn hình ảnh, David Simon

Chụp lại hình ảnh, Các nhà khảo cổ cho biết Finlaggan từng là địa điểm nơi một lâu đài tọa lạc vào thế kỷ 12 và 13
    • Tác giả, Steven McKenzie
    • Vai trò, Phóng viên chuyên về Đảo và Cao nguyên

Một lâu đài "bị lãng quên" vừa được phát hiện trên một hòn đảo thuộc quần đảo Hebrides. Đây có thể từng là nơi ở của các vị vua từng cai trị phần lớn miền tây Scotland, theo các nhà khảo cổ.

Họ cho rằng pháo đài này, được xây dựng trên hai hòn đảo nhỏ trong hồ Finlaggan ở Islay, từng thuộc về hoàng gia hơn 700 năm trước.

Con cháu của họ sau này bao gồm các thủ lĩnh tộc MacDonald, những người được biết đến với danh xưng Chúa tể Quần đảo.

Những vị chúa này đã biến Finlaggan thành căn cứ quyền lực, nơi họ kiểm soát Hebrides, Argyll và một phần vùng Tây Bắc Highlands.

Các nhà khảo cổ đã phát hiện tàn tích của lâu đài tại Finlaggan

Nguồn hình ảnh, Dr David Caldwell

Chụp lại hình ảnh, Các nhà khảo cổ đã phát hiện tàn tích của lâu đài tại Finlaggan

Các nhà khảo cổ đã dành gần 30 năm nghiên cứu Finlaggan nhằm hiểu rõ hơn về vị trí của nơi này trong vương quốc của các Chúa tể Quần đảo cũng như lịch sử sớm hơn của khu vực này.

Tàn tích của một lâu đài đã được phát hiện và xác định niên đại vào thế kỷ 12 và 13, trước khi các chúa tể lên nắm quyền.

Lâu đài có một tháp đá hình chữ nhật, tương tự như một loại pháo đài kiên cố thường thấy trong các lâu đài ở Carlisle, Bamburgh và Lancaster ở Anh.

Tháp này bao gồm các khu vực để sinh sống, sân trong, bếp, đại sảnh nơi tổ chức tiệc tùng, và một nhà nguyện kèm khu nghĩa trang.

Các nhà khảo cổ cho biết các vị vua Anh – Pháp ở Anh và Ireland nổi tiếng với việc xây dựng các tháp hình chữ nhật, và họ cho rằng tháp cổ ở Finlaggan được xây dựng như một biểu tượng của quyền lực và sự giàu có.

Lâu đài có thể đã bị phá hủy vì kết cấu không chắc chắn hoặc bị hư hại trong các cuộc tấn công của kẻ thù.

Sau đó, một cung điện đã được xây dựng trên cùng khu vực này dành cho Chúa tể Quần đảo.

Một minh họa mô tả cuộc sống ở Finlaggan vào thời Trung Cổ muộn.

Nguồn hình ảnh, David Simon

Chụp lại hình ảnh, Một minh họa mô tả cuộc sống ở Finlaggan vào thời Trung Cổ muộn

Các Chúa tể Quần đảo cư xử như những vị vua và tự xem mình ngang hàng với hoàng gia Scotland và Anh.

Họ thực hiện các cuộc đột kích ở đất liền Scotland, trong đó có lâu đài Urquhart bên bờ hồ Loch Ness.

Trong cuốn sách mới, các nhà khảo cổ cho biết Finlaggan là trung tâm quyền lực của các chúa tể này.

Cuốn sách mới dựa trên gần 30 năm nghiên cứu về Finlaggan

Nguồn hình ảnh, Open Virtual Worlds at University of St Andrews

Chụp lại hình ảnh, Cuốn sách mới dựa trên gần 30 năm nghiên cứu về Finlaggan

Cuốn sách được Hội Cổ vật học Scotland xuất bản.

Tác giả Tiến sĩ David Caldwell dẫn dắt một nhóm chuyên gia và tình nguyện viên để khai thác những hiểu biết mới về Finlaggan.

Ông cho biết:

"Việc xử lý tất cả dữ liệu thu thập được đã là một phần quan trọng trong cuộc đời tôi từ những năm 1990 và tôi hy vọng mình không chỉ cung cấp một bản tường thuật thú vị mà còn tạo cơ sở cho những người khác thực hiện thêm các nghiên cứu trong tương lai."

Tiến sĩ Helen Spencer, trưởng bộ phận nghiên cứu của Hội Cổ vật học Scotland, cho biết sứ mệnh của tổ chức là chia sẻ kiến thức về quá khứ một cách rộng rãi nhất có thể.