'Thật đáng sợ, nhưng chúng tôi vẫn sống tiếp' - bên trong miền đông Ukraine bị bao vây

Binh sĩ Ukraine ẩn náu khỏi thiết bị bay không người lái của Nga trong một tòa nhà bị hư hại

Nguồn hình ảnh, Reuters

Chụp lại hình ảnh, Binh sĩ Ukraine ẩn náu khỏi thiết bị bay không người lái của Nga trong một tòa nhà bị hư hại

Lẩn trốn trong tầng hầm của tòa nhà bị tàn phá vì chiến sự ở miền đông Ukraine, ông Volodymyr, 65 tuổi, hiếm khi ra ngoài khi quân Nga đang áp sát thành phố Kostiantynivka.

"Mọi thứ xung quanh chúng tôi đều bị tấn công, đều cháy rụi," ông nói.

"Đáng sợ, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục sống - biết làm sao bây giờ?"

Những cư dân như Volodymyr, người ở lại để chăm sóc mẹ vợ ốm yếu, đang vật lộn để sinh tồn trong các tòa nhà đổ nát, đầy mảnh đạn khi mùa đông ập đến.

Quân đội Nga đang dồn sức tấn công thành phố Kostiantynivka - từng là một trung tâm quan trọng của lực lượng phía đông Ukraine - nhằm mục đích chiếm thêm lãnh thổ. Điều này diễn ra trong bối cảnh Kyiv đang chịu áp lực phải chấp nhận một thỏa thuận hòa bình do Mỹ hậu thuẫn, vốn có thể liên quan đến các nhượng bộ đau đớn.

Với việc thành phố chiến lược Pokrovsk đang đứng trên bờ vực bị chiếm giữ, các quan chức và nhà phân tích tin rằng Nga giờ đây sẽ nhắm mục tiêu vào khu vực được gọi là "vành đai pháo đài" - gồm các thành phố còn lại do Ukraine kiểm soát ở miền đông.

Kostiantynivka là thành phố dễ bị tổn thương nhất, với giao tranh đã bùng phát ở rìa phía nam, theo nhóm phân tích nguồn mở Deep State của Ukraine.

Các tiếng nổ lớn vang vọng từ xa và thiết bị bay không người lái (drone) vo ve trên đầu, thường là vài chiếc cùng lúc.

Không chốn dung thân

Ông Volodymyr, người chỉ tiết lộ tên mà không nói họ, đã biến tầng hầm bê tông màu xám thành một không gian sống với tủ và bếp để nấu ăn.

Người dân nơi đây đã tích trữ lương thực từ các nhân viên cứu trợ nhân đạo - những người không còn dám giao hàng vì nguy hiểm. Họ cũng thu gom nước mưa, sau đó lọc sạch tại một trạm dã chiến gần đó.

"Rất khổ sở, nhưng có thể chịu đựng được," ông Volodymyr nói, với chiếc đèn đeo trên đầu, khi máy phát điện kêu ù ù ở phía sau.

"Chúng tôi đã dần quen, ổn định một chút rồi."

Bên ngoài, một phụ nữ lớn tuổi mặc áo khoác xanh dày kéo một bình gas trên xe đẩy, đi ngang qua hai binh sĩ được trang bị đầy đủ đang tuần tra.

Một cư dân khác, Yuriy, 54 tuổi, kể rằng mình vẫn còn thấy đau đớn sau khi hàng xóm kéo ông ra khỏi đống đổ nát của một cuộc tấn công gần đây của Nga vào khu chung cư của ông.

"Tôi nên đi đâu? Bằng cách nào?" ông nói.

Ông cho hay tiền thuê nhà hàng tháng ở nơi khác gần gấp ba lần lương hưu - khoảng 85 đô la của ông.

"Ngôi nhà có thể bị thổi tung," ông kể về ngôi nhà bị hư hại của mình.

"Nhưng chí ít đó là ngôi nhà là của tôi."

Ngoại giao căng thẳng

Tổng thống Volodymyr Zelensky đã có mặt tại London hôm 8/12 để vận động sự ủng hộ từ các đồng minh sau những gì ông mô tả là các cuộc đàm phán "mang tính xây dựng, dù không dễ dàng" giữa các nhà đàm phán Mỹ và Ukraine.

Kyiv đã phản đối các điều khoản thiên về Moscow do Washington đề xuất tháng trước và đang tìm kiếm các đảm bảo an ninh từ các đối tác như một phần của bất kỳ thỏa thuận nào.

Tại Kostiantynivka, thuộc vùng Donetsk - nơi mà Tổng thống Nga Vladimir Putin muốn Ukraine từ bỏ để đổi lấy hòa bình - các binh sĩ Ukraine luồn lách quanh thành phố bị tàn phá, tìm nơi ẩn nấp dưới gốc cây và trong tàn tích của các tòa nhà.

Dmytro, 32 tuổi, thuộc Tiểu đoàn Tấn công Độc lập số 49 "Carpathian Sich", chia sẻ rằng mình ít có niềm tin rằng cuộc chiến sẽ kết thúc.

"Tôi coi mỗi centimet của tổ quốc đều quan trọng," anh nói, với vẻ mệt mỏi.

"Và chúng tôi không có kế hoạch từ bỏ một cách dễ dàng như vậy."