Ba chiến sĩ cứu hỏa hy sinh, dân HN đặt hoa tại tượng đài cảnh sát

Nguồn hình ảnh, AFP
Vụ cháy ở quán karaoke quận Cầu Giấy ngày 1/8 làm ba chiến sĩ cảnh sát PCCC thuộc đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Cầu Giấy hy sinh đã khiến nhiều người xúc động.
Từ chiều ngày 2/8, nhiều người dân Hà Nội đã mang hoa tới đặt tại tượng đài cảnh sát nhân dân như một lời tri ân.
Mạng xã hội Việt Nam cũng có nhiều ý kiến về sự việc hôm 01/08 với nhiều người bày tỏ sự thương tiếc ba chiến sĩ.
Ảnh thượng uý Đỗ Đức Việt lúc sinh thời chăm một chó cún được nhiều người chia sẻ.

Nguồn hình ảnh, Nhật Lam
Bức tượng ba chiến sĩ cứu hoả đi liền với bức tượng cảnh sát giao thông tại đài tưởng niệm cảnh sát nhân dân vừa mới được khánh thành ngày 17/7.
Nhóm tượng đài này đã gây ra nhiều tranh cãi trong dư luận Việt Nam, với ý kiến cho rằng tác phẩm này nặng tính tuyên truyền, nhưng cái chết của ba chiến sĩ cứu hỏa có vẻ như khiến tình cảm của một số người dân thay đổi.
"Không ai có thể ngờ sau ngày khai trương nửa tháng, ba chiến sĩ hy sinh trong biển lửa", cây bút tự do Nhật Lam viết cho BBC từ Hà Nội.
Ở phần trên bức tượng, trong tay một chiến sĩ cảnh sát PCCC là một cậu bé, mà trước đó đã xảy ra một vụ khác nhưng người anh hùng là một cháu bé 10 tuổi đã hy sinh khi cứu những đứa em của mình khỏi đám cháy.

Nguồn hình ảnh, NHẬT LAM
Dù trời nắng nóng hay mưa lâm thâm, người dân từ người cao tuổi đến học sinh, sinh viên vẫn đến lặng lẽ đặt những bó hoa tại chân tượng đài, gửi tới Liệt sĩ Đặng Anh Quân, Liệt sĩ Đỗ Đức Việt và Liệt sĩ Nguyễn Đình Phúc.
Các báo VN cho hay, ngày 2/8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ký Quyết định truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho ba cán bộ, chiến sĩ PCCC hy sinh trong khi làm nhiệm vụ chữa cháy tại quán karaoke trên địa bàn quận Cầu Giấy.
Ba người cũng được Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh ký quyết định cấp bằng "Tổ quốc ghi công".

Nguồn hình ảnh, NHẬT LAM