Mỹ tăng áp lực lên chính phủ Ai Cập

Biểu tình tại Ai Cập

Nguồn hình ảnh, BBC World Service

Chính phủ Hoa Kỳ tăng áp lực thông qua chỉ trích ban lãnh đạo Ai Cập, trong khi cuộc biểu tình bước sang ngày thứ 16.

Phát ngôn nhân của Nhà Trắng Robert Gibbs nói lãnh đạo Ai Cập chưa đưa ra được các quyết định cần thiết mà người dân trông đợi.

Các cuộc biểu tình tại Cairo hôm thứ Tư đã lan sang tòa nhà Quốc hội.

Có tin về các cuộc đình công rộng khắp trong cả nước, và bắt đầu có bạo lực trong biểu tình bên ngoài Cairo.

Chính phủ Ai Cập đã loan báo kế hoạch chuyển giao hòa bình, trong đó Tổng thống Mubarak tại vị cho tới kỳ bầu cử tháng Chín tới. Thế nhưng các nhóm đối lập cho rằng chính quyền đang "mua thời gian" và sẽ không có thay đổi gì đáng kể.

Ông Gibbs nói: "Chính phủ đã không đưa ra được các bước cần thiết mà người dân trông đợi. Đó là lý do tại sao mà ngày càng nhiều người đứng ra bày tỏ sự bất bình của mình".

"Nếu như trong chính quyền còn có ai đó tin rằng có thể cứu vãn được tình hình, tôi nghĩ khả năng này đã qua đi lâu rồi."

Người phát ngôn cho chính phủ Mỹ nói thêm rằng Hoa Kỳ đang xem xét lại chương trình viện trợ cho Ai Cập, và điều này phụ thuộc vào thái độ kiềm chế và cải cách của lãnh đạo Ai Cập.

Tuyên bố của ông Gibbs được đưa ra sau khi Phó tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi chính phủ Cairo bỏ luật tình trạng khẩn cấp và chấm dứt sách nhiễu các nhà báo và nhà hoạt động xã hội.

Biên tập viên Bắc Mỹ của BBC, Mark Mardell, nhận xét rằng rõ ràng chính quyền Obama bắt đầu lên giọng.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Ai Cập Ahmed Aboul Gheit thì lại hoan nghênh cách tiếp cận của Nhà Trắng nhưng cảnh báo Mỹ không nên áp đặt.

Ông nói trên kênh PBS của Mỹ: "Thông điệp trong bốn, năm ngày đầu khá rối rắm, thường khiến cho tôi tức giận".

"Thế nhưng sau khi hội đàm với chính phủ Mỹ, tôi nghĩ là họ đã hiểu rõ các khó khăn của tình thế, các nguy cơ và đe dọa của việc lâm vào rối loạn mà không có đường ra. Nay thông điệp của họ đã được cải thiện nhiều."

Bạo lực

Tại Cairo, quân lính canh gác tòa nhà Quốc hội sau khi người biểu tình vây quanh nơi này.

Phóng viên BB Jim Muir, có mặt tại Cairo, nói người dân cho là Quốc hội không có tính chính danh do cuộc bầu cử năm ngoái đã bị gian lận nhằm mang lợi thế cho đảng cầm quyền của ông Mubarak, vốn thắng đa số.

Trên quảng trường Tahrir, nơi vẫn là trung tâm điểm của cuộc biểu tình đòi chấm dứt 30 năm cầm quyền của ông Mubarak, hàng nghìn người tụ tập hàng ngày, nhiều người cắm trại ngủ qua đêm.

Hãng thông tấn Associated Press (AP) nói công nhân ngành điện lực và nhân viên bảo tàng cũng tổ chức biểu tình lãn công trong hôm thứ Tư.

Tuy vậy, địa điểm du lịch nổi tiếng là Kim tự tháp Giza vẫn mở cửa đón khách.

Tối thứ Ba, Phó Tổng thống Omar Suleiman nói cần chấm dứt khủng hoảng trong nước và rằng: "Chúng tôi không muốn đối pjhó bằng các công cụ cảnh sát".

Ông cảnh báo nếu thương lượng với người biểu tình không thành công thì trong trường hợp có đảo chính, có thể sẽ có các quyết định vội vàng, không được tính toán kỹ, nhiều mạo hiểm.

Tổ chức nhân quyền Human Rights Watch (HRW) nói đã xác định con số 297 người thiệt mạng kể từ 28/01, dựa trên khảo sát tại tám bệnh viện ở Cairo, Alexandria và Suez.

Chính phủ Ai Cập chưa đưa ra con số chính thức nào.