Euro 2020: Đức xuất thần, đánh bại Bồ Đào Nha 4-2

Logo

Nguồn hình ảnh, Reuters

Đây có thể là trận hay nhất từ đầu Euro 2020 tới nay.

Từ một bàn thua lúc đầu, Đức đáp trả bằng chiến thuật tấn công chớp nhoáng, nhờ bộ đôi Kimmich và Gosens.

Hậu vệ cánh người Đức Robin Gosens của Atalanta là kiến trúc sư với một bàn thắng và một đường kiến tạo.

Sau trận này, cả hai đội đều đang ba điểm trong bảng F khó khăn.

Nhanh, đẹp

Cristiano Ronaldo chỉ mất 15 phút để phá vỡ thế bế tắc trước Đức, mở tỉ số 1-0 cho Bồ Đào Nha trong trận đấu Euro 2020 thứ Bảy.

Nhưng ở phút 35 và 39, Ruben Dias và Raphaël Guerreiro ghi hai bàn phản lưới nhà.

Hết hiệp 1, Đức dẫn 2-1.

Ở phút 51, Kai Havertz đã đưa Đức dẫn trước 3-1.

Đức đã khắc chế hàng thủ Bồ Đào Nha. Muller chuyền bóng cho Gosens băng xuống và đường cắt bóng của anh chính xác đến chân Havertz, người đã chạm bóng vào lưới.

Từng đá cho Bayer Leverkusen ở Đức, Havertz được Chelsea ký hợp đồng với giá 62 triệu bảng trước khi mùa giải 2020-21 bắt đầu.

Xé nát

Đến phút 60, Đức xé nát hàng thủ Bồ Đào Nha một lần nữa, thành 4-1.

Havertz chuyền cho Kimmich và anh này thực hiện một quả tạt hoàn hảo để Gosens lao vào đánh đầu vào nóc lưới.

Đó là một bàn thắng tuyệt đẹp của Đức.

Đây là lần đầu tiên Bồ Đào Nha để thủng lưới 4 bàn trong một trận đấu kể từ sau trận thua 4-0 ở vòng bảng FIFA World Cup 2014 ... trước Đức.

Bồ Đào Nha gỡ lại 4-2 ở phút 67.

Trong một tình huống đá phạt thông thường, Ronaldo chuyền bóng để Jota dứt điểm từ cự ly gần.

Phút 78, Renato Sanches của Bồ Đào Nha sút xa đẹp mắt nhưng bóng bật cột.

Đức thường thắng Bồ Đào Nha

Đây là trận thắng thứ năm liên tiếp của Đức trước Bồ Đào Nha, tất cả đều diễn ra tại các giải đấu lớn. Đức đã ghi ba bàn trở lên trong bốn trong năm trận đấu đó.

Lần gần nhất Đức đánh bại Bồ Đào Nha tại một giải đấu quốc tế lớn là World Cup 2014, thắng 4-0. Và năm đó, Đức vô địch giải đấu.

Bồ Đào Nha: Patricio, Semedo, Pepe, Ruben Dias, Guerreiro, Cristiano Ronaldo, Bernardo, Bruno Fernandes, Danilo, William Carvalho, Jota

Đức: Neuer, Rudiger, Ginter, Hummels, Kimmich, Havertz, Kroos, Gnabry, Gosens, Gundogan, Muller

Bảng tử thần

Bồ Đào Nha gặp Đức tại Allianz Arena ở Munich, Đức.

Một chiến thắng cho Bồ Đào Nha đương kim vô địch Euro sẽ giúp họ tiến vào vòng loại trực tiếp.

Đức cần một chiến thắng để tránh bị loại ở vòng bảng.

Các nhà đương kim vô địch đã mở đầu chiến dịch châu Âu với chiến thắng 3-0 trước Hungary.

Huấn luyện viên Fernando Santos cảnh báo đội rằng họ không thể chỉ dựa vào sự chói sáng của Ronaldo.

Trong khi đó, đội bóng của Joachim Low đã phải chịu thất bại 0-1 trước Pháp trong trận mở màn.

Đức biết rằng một trận thua nữa sẽ định đoạt số phận của họ trong 'Bảng tử thần'.

Đức sẽ là chủ nhà trước Hungary, đội trước đó đã cầm hòa Pháp 1-1 vào thứ Bảy, trong khi Bồ Đào Nha đối mặt với Pháp trong trận đấu cuối cùng của bảng F.

Tới nay, cả bốn đội đều vẫn còn hy vọng, tại một bảng được xem là 'bảng tử thần'.