Vụ 6 người Việt chết ở Bangkok: Thi thể cặp vợ chồng được nhận về

Nhân viên tại nhà xác của bệnh viện King Chulalongkorn Memorial cho biết thi thể của hai vợ chồng bà Nguyen Thi Phuong (46 tuổi, quốc tịch Việt Nam) và ông Pham Thanh Hong (49 tuổi, quốc tịch Việt Nam) đã được nhận về chiều 19/7.
Thi thể những nạn nhân còn lại gồm ông Trần Đình Phú (37 tuổi, quốc tịch Việt Nam), bà Nguyen Thi Phuong Lan (47 tuổi, quốc tịch Việt Nam), bà Sherine Chong (58 tuổi, quốc tịch Mỹ) và ông Hung Dang Van (Dang Van Hung (55 tuổi, quốc tịch Mỹ) vẫn chưa có người đến nhận.
Theo nhân viên này, các nạn nhân đã được đưa đến vào ngày 16/7 và theo thông lệ, bệnh viện chỉ giữ thi thể trong bảy ngày, nên nếu tới tới 23/7 không ai đến nhận, các thi thể có khả năng sẽ được mang đi an táng tại nghĩa trang.
BBC đã liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan nhiều lần để hỏi về quá trình hỗ trợ người nhà các nạn nhân làm thủ tục nhận người thân, nhưng không nhận được câu trả lời.
Ông Trần Đình Dũng, 65 tuổi, cha của chuyên gia trang điểm Trần Đình Phú nói với BBC News Tiếng Việt rằng ông cùng với cậu và dì của ông Phú bay qua Bangkok để đưa thi thể ông về Việt Nam. Ông Dũng đã bay từ Đà Nẵng sang Thái Lan vào tối 18/7.
Trên trang Facebook cá nhân, ông Trần Quang Tú, em họ của ông Trần Đình Phú, chia sẻ hiện nay bà Túy, mẹ của ông Phú đang trong trạng thái tinh thần bất ổn, thần trí không bình thường.
Ông cũng cho biết gia đình không kêu gọi quyên góp để tránh trường hợp người xấu lợi dụng câu chuyện của ông Phú để kêu gọi chuyển khoản tiền.
Theo chia sẻ của ông Trần Đình Dũng, gia đình có hai người con và ông Trần Đình Phú là con đầu. Gia đình ông theo đạo Phật và không có thù hằn với ai, trước chuyến đi ông Phú cũng không có biểu hiện gì lạ.
Theo ông Dũng, chuyến đi Thái Lan của ông Trần Đình Phú là để trang điểm cho khách quen, chứ không phải người lạ.
Bà Hoàng Minh Anh (đã đổi tên), một người bạn lâu năm của ông Phú cho biết trước chuyến đi cuối cùng, Phú đã sang Thái Lan để trang điểm cho đám cưới của gia đình một tỷ phú người Thái, sau đó đã quay lại Việt Nam nhưng lại vội vàng bay sang Bangkok hôm 13/7.
Bà cũng tiết lộ bà Nguyen Thi Phuong và Nguyen Thi Phuong Lan thường xuyên đến Đà Nẵng và được ông Trần Đình Phú giới thiệu đến làm đẹp tại spa của một người bạn thân khác. Nhóm người này từng tổ chức tiệc tại Đà Nẵng.

Hàng xóm bên Mỹ của bà Sherine Chong 'choáng'
Cảnh sát Thái Lan nghi ngờ bà Sherine Chong đã đầu độc những người còn lại.
Theo cảnh sát, bà Chong ở trong phòng 502 một mình khi trà và đồ ăn được mang đến, những người còn lại đến căn phòng này sau đó.
Người thân của cặp vợ chồng Nguyen Thi Phuong và ông Pham Thanh Hong nói với cảnh sát Thái Lan rằng họ đã đầu tư 10 triệu baht (tương đương 7 tỷ đồng) cho bà Chong và nhóm người gặp nhau để giải quyết vấn đề tài chính.
Theo bài viết trên đài ABC của Mỹ vào sáng 19/7, hồ sơ bất động sản cho thấy nhà bà Sherine Chong nằm ở thành phố Oakland, bang California, Mỹ
"Thật điên rồ. Đó là tất cả những gì tôi có thể nói lúc này," Steve Truman, người sống ngay bên cạnh ngôi nhà được cho là của bà Chong, nói.
Ông kể vào khoảng 18 giờ địa phương chiều ngày 17/7, ông thấy một số người xuất hiện trước ngôi nhà này.
"Có một chiếc xe van và một cảnh sát mặc thường phục tới đây nhìn lên phía đó. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra," ông Truman nói.
Ông Truman không nhận ra tên và ảnh của bà Chong do đài ABC đưa ra, nhưng cho biết rằng một gia đình gồm nhiều người gốc châu Á sống trong ngôi nhà ngay bên cạnh nhà ông, và họ có quan hệ họ hàng với gia đình sống trong ngôi nhà ngay phía sau nhà ông.
Ông Truman cảm thấy choáng váng khi nghe tin rằng hàng xóm mình có liên quan tới vụ đầu độc xyanua ở Bangkok, Thái Lan.

Nguồn hình ảnh, Cảnh sát Thái Lan
Tóm tắt vụ án
Hai người Mỹ gốc Việt và 4 người Việt Nam đến Bangkok vào những ngày đầu tháng 7.
Họ bao gồm:
- Bà Nguyen Thi Phuong Lan (47 tuổi, quốc tịch Việt Nam) tới Thái Lan ngày 4/7;
- Bà Sherine Chong (58 tuổi, quốc tịch Mỹ, sinh tại Việt Nam) tới Thái Lan ngày 5/7;
- Ông Dang Van Hung (55 tuổi, quốc tịch Mỹ) tới Thái Lan ngày 7/7;
- Ông Pham Thanh Hong (49 tuổi, Việt Nam, chồng bà Nguyen Thi Phuong) tới Thái Lan ngày 12/7;
- Bà Nguyen Thi Phuong (46 tuổi, Việt Nam, vợ ông Pham Thanh Hong) tới Thái Lan vào ngày 12/7;
- Ông Trần Đình Phú (37 tuổi, Việt Nam) tới Thái Lan vào ngày 12/7.
Trong các ngày 13 và 14/7, họ tới trọ tại khách sạn 5 sao Grand Hyatt Erawan ở trung tâm thủ đô Bangkok.
Vào lúc gần 14 giờ ngày 15/7, phục vụ phòng đưa đồ ăn tới phòng 502, chỉ thấy bà Chong ở trong phòng.
Tới quá 14 giờ một chút, những người ở các phòng khác nhau trả phòng và di chuyển xuống phòng 502 ở lầu 5, nơi bà Sherine Chong đang ở.
Tới 14 giờ 17 phút, người cuối cùng vào phòng bà Chong. Từ đó không ai trở ra nữa.
Lúc 16 giờ 30 ngày 16/7, nhân viên khách sạn phát hiện 6 người này đã chết trong phòng, phòng đóng cửa từ phía trong.
Cảnh sát điều tra, phát hiện có chất độc xyanua trong đồ uống trong phòng. Cảnh sát xác định 6 người này đã chết từ hôm trước (tức 15/7).
Bác sĩ pháp y nhận định họ bị trúng độc xyanua, bằng chứng là có các biểu hiện thiếu ôxy.
Hôm 17/7, Phó Giáo sư Kornkiat Vongpaisarnsin, Khoa Dược Pháp y, Bộ môn Dược, Đại học Chulalongkorn, cho biết khám nghiệm cho thấy có xyanua trong cơ thể cả sáu người.
“Thi thể có dấu hiệu ngộ độc xyanua. Môi và móng tay của họ chuyển sang màu tím sẫm cho thấy thiếu oxy, trong khi các cơ quan nội tạng chuyển sang màu 'đỏ như máu', đây là một dấu hiệu khác của ngộ độc xyanua.”
Cũng trong hôm 17/7, cảnh sát Thái Lan đã lấy lời khai của một người tên Phan Ngoc Vu, hướng dẫn viên cho nhóm người Việt chết tại Bangkok (từ ngày 3 đến 5/7).
Qua điều tra, cảnh sát Thái Lan cho biết bà Nguyen Thi Phuong Lan đã nhờ ông Phan Ngoc Vu mua "Thuốc rắn số 7", một loại thuốc nổi tiếng ở Thái Lan.
Hướng dẫn viên này khai đã nhờ một hướng dẫn viên khác có biệt danh "Tiger" mua loại thuốc trên.
Trang tin Khaosod của Thái Lan hôm 18/6 đưa tin cảnh sát đã tìm kiếm và khám xét nhà riêng của hướng dẫn viên "Tiger". Tại đây, các nhà điều tra phất hiện tổng cộng 33 lọ "Thuốc rắn số 7" mà ông "Tiger" trữ để bán cho khách du lịch.
Theo đánh giá ban đầu, thuốc rắn này không liên quan đến vụ đầu độc và cái chết của 6 người ở khách sạn. Tuy vậy, cơ quan điều tra vẫn triệu tập hướng dẫn viên "Tiger" để thẩm vấn.
